Bàn tay đen sì, "Phật" không ngần ngại khi phô trương khả  năng siêu nhiên của mình bằng cách nắn bóp nhiệt tình vùng ngực và vùng  kín của bệnh nhân...         
     
                   Sau khi giỗ mẹ một ngày, bà  Ngô Thị Loan (SN 1964, trú tại thôn Khương Hà 5, xã Hưng Trạch, Quảng  Bình) tự xưng “Phật nhập” có khả năng chữa bách bệnh từ bại liệt biết  đi, câm điếc biết nói, biết nghe đến ung thư...
Bà nông dân một đêm hóa thành “Phật” chữa bách bệnh
Ở  Quảng Bình, tin đồn về một nông dân hóa Phật được truyền đi khắp nơi.  Nghe tiếng, những ai có bệnh tật biết đích danh “Phật" Loan như vớ được  vàng. Bỏ lại công việc, hàng ngàn người khăn gói đến nhờ “Phật” Loan  chữa bệnh. Không chỉ chữa các bệnh thông thường, bà Loan còn có “phép  thuật” chữa các bệnh nan y như ung thư, câm điếc bẩm sinh, bại liệt...
Chúng  tôi bắt xe từ Huế về Quảng Bình tìm hiểu sự việc. Rẽ qua huyện Bố  Trạch, đâu đâu cũng xôn xao tiếng tăm của “Phật” Loan, vì vậy đường vào  nhà bà Loan bị xe cộ cày nát.
Đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là  cảnh xung quanh “Phật” hai dãy người vây kín. Tất nhiên sự có mặt của  chúng tôi rất đỗi bình thường. Trong túp lều dựng bằng bạt màu xanh,  “Phật” đang “làm phép” chữa bệnh cho một người phụ nữ chừng 30 tuổi.
"Phật" đang chữa vô sinh cho một phụ nữ tại xã Hưng Trạch bằng nước phép
Qua  lời xì xầm, chúng tôi được biết bà Loan đang chữa bệnh vô sinh. Bên  cạnh “Phật” chừng hơn 20 phụ nữ khác cũng hồi hộp chờ gọi tên để được  bắt bệnh, cho thuốc.
Hỏi chuyện, bà Loan bảo rằng hôm nay nghỉ  chữa bệnh lung tung, rằng thứ 6 đến chủ nhật chỉ chữa bệnh vô sinh,  ngoài ra miễn tiếp. Những con bệnh trung thành với “Phật” Loan đế thêm  rằng, việc bắt bệnh của "Phật" dựa vào ý trời. Phật tổ cho phép bắt bệnh  người nào thì bà Loan mới “xuất chiêu”. Theo lệnh bề trên, thứ 6 đến  chủ nhật chỉ việc chữa vô sinh mới hiệu quả.
Bà Loan soi xét và  bảo rằng phóng viên là người của Nhà nước. Bà ta thách thức, xua đuổi vì  “Phật” thì sợ gì người. “Với năng lực siêu nhiên của "Phật", không ai  qua mắt được ông? Những ai chống lại “Phật” đều có những hậu quả khôn  lường” - bà Loan dọa dẫm.
Sau một hồi “giằng co” bằng lời nói với  chúng tôi, "Phật" Loan bắt đầu công khai chuyện xuất thần của mình. Bà  kể, sau một đêm tỉnh giấc, bề trên tín nhiệm giao cho bà trọng trách cứu  nhân độ thế.
Câu  chuyện về “Phật” Loan khá li kỳ. Sau khi giỗ mẹ ruột một ngày, bà tự  xưng mình là “Phật”. Bà cũng công khai chuyện được đổi giới tính từ bà  thành… ông. “Ông” nói rằng, mình được “Bồ tát” phái về chữa bệnh cho  dân. Không chỉ chữa bệnh, “Phật” Loan còn có khả năng nhìn mặt thấy quan  tham. Vì thế mà bà có một “luật” ban ra, nếu phát hiện quan tham thì  phạt 1 triệu đồng?
Bà Loan còn rêu rao rằng mình đã khiến không  ít “ông to mụ lớn” vừa quỳ vừa lạy vì khả năng đoán trúng như thần của  mình. Thậm chí, theo lời “Phật”, một số người có máu mặt đã bị bà “yểm  bùa” chấp nhận thi hành hình phạt là 1 triệu đồng.
Trước đó, theo  lời kể, “Phật” Loan có rất nhiều bệnh. Hàng chục lần thăm khám tại bệnh  viện, bà Loan đành bấm bụng chịu đau vì nhà hết tiền chạy chữa. Sau khi  bà đột nhiên “phát lộ” khả năng siêu đặc biệt của mình, để những khả  năng ấy hiệu quả, bà ta cho biết chỉ hành nghề cứu nhân độ thế không lấy  tiền người bệnh.
Tâm sự với chúng tôi, bà Loan nói, đường thành  “Phật” của mình rất tình cờ. Quay về với ký ức, bà Loan cho hay, lúc học  lớp 4, bà ước ao được làm danh y cứu người nhưng không biết làm cách  nào, đến tuổi 47 mới được thực hiện công việc chữa bệnh cứu dân(?!).
Danh sách đóng góp được niêm yết tại nhà bà Loan
Tin  bà Loan chữa bách bệnh lan xa đến mức chính người làng Hưng Trạch cũng  không tin nổi. Sau khi bà thành "Phật", hàng chục chiếc ô tô đưa người  bệnh từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Hới… đến cổng nhà bà xếp hàng,  chầu chực chờ đến lượt mình được bắt bệnh.
Chữa vô sinh bằng... nắn bóp ngực và nước giếng
Không  đúng như tin đồn thổi rằng bà Loan bị liệt, sau một đêm bỗng đi lại  bình thường, bà cũng không lặn lội lên rừng đi hái thuốc. Đó chỉ là tin  đồn nhảm không biết do kẻ nào tung ra hay người dân tự đồn nhau huyễn  hoặc mình. Ngược lại, bài thuốc kỳ quái của bà Loan được lấy ngay chính  trước hiên. Hàng chè tàu đầu ngõ được bà Loan hô biến thành thảo dược  quý. Nước dưới giếng lấy lên… bà gọi là nước thánh.
Trên “bàn  Phật” đặt giữa nhà bà Loan, hương khói nghi ngút, hoa trái héo khô. Để  thêm linh thiêng, bà Loan hòa trộn thuốc với hoa huệ trên bàn thờ thành  một hợp chất lỏng không màu.
Những ai được sỡ hữu một chai nước  thuốc mừng như bắt được vàng khối, họ tin rằng mình có phúc mới được  “Phật” ban ơn. Chị M (trú tại Huế) tìm đến tận đây chữa bệnh cho biết:  "Không phải ai Phật cũng cho thuốc đâu, phải thành tâm mới được".
Một  bệnh nhân khác tên H cho biết, vợ chồng chị đã 10 năm chưa có con, chị  đã đi chạy chữa khắp xứ nhưng đều bó tay. Nghe tin “Phật” Loan hiển lộ  nên vợ chồng chị vội khăn gói từ thị trấn Quy Đạt, tỉnh Quảng Bình đến  chữa. Tính đến hôm chúng tôi có mặt, chị H đã chạy chữa 20 ngày ròng rã.  Tôi hỏi, sau khi chữa thế nào, chị từ tốn cho biết phải điều trị lâu  dài mới khỏi?
Dùng hương thắp, bà Loan đang sờ ngực chữa vô sinh
Quy  trình bắt bệnh của bà Loan như sau: Khi con bệnh được vào “chầu”, bà  bắt ra giữa sân quỳ lạy tại bàn thờ do bà tự lập. Sau đó, “Phật” Loan  bắt ngồi xuống rồi sờ nắn khắp người. Que hương nghi ngút cháy, bà Loan  sờ mó từ trên ngực đến vùng kín của bệnh nhân.
Đến lượt bà chữa  cho chị H, chị ngồi bệt giữa chiếc ghế làm bằng gỗ, ngả người về phía  sau, “Phật” Loan một tay nắn bóp, một tay cầm que hương xoay vòng tròn.  Vừa “làm phép”, bà Loan trò chuyện rôm rả, thậm chí những chuyện tế nhị  “Phật” cũng không ngại đề cập đến.
Bàn tay đen sì, và "Phật"  không ngần ngại phô trương khả năng siêu nhiên của mình bằng cách nắn  bóp nhiệt tình vùng ngực và chỗ kín của bệnh nhân.
"Phật" Loan  cho rằng, phụ nữ không đẻ được là do “chỗ ấy” chưa thông. Vì thế, bà lấy  “bảo bối’ của mình xoay đi xoay lại vùng kín khiến những ai nhìn thấy  đều tái mặt vì hành động kỳ quái...
Theo VTC