View Single Post
Default Ngàn lẻ một cảnh cha chờ con trước cổng trường thi
Old 07-09-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Ngày thường cha nghiêm khắc, ít lời, có thể còn hay nóng giận, quát mắng con. Nhưng ngày con đi thi đại học, hơn ai hết cha là người kèm cặp, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, bồn chồn, lo lắng đăm chiêu theo sát con từng giờ thi.

Mọi kỳ vọng của cha dồn cả vào lúc này: Mong con bước chân vào giảng đường đại học, khôn lớn thành tài!

Khi các sĩ tử đang ngồi trên “ghế nóng” vượt vũ môn, những người cha hàng ngày vốn nghiêm khắc và cứng rắn ấy lại bồn chồn, lo âu hơn ai hết. Chú Lê Quốc Trung đến từ Kbang, Gia Lai chia sẻ: “Đã sinh con ra ai cũng thương con, mình có đánh đập cũng chỉ mong con thành người, nó đau một mình đau mười. Nông dân chúng tôi muốn con đỡ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời như bố mẹ thì cũng chỉ có cách nuôi con vào đại học, để chúng thoát khổ thôi. Đẻ con ra, mà để cho nó khổ giống mình thì đau lắm”.

Con trai ông mất cách đây 3 năm, nay đã bước sang tuổi 76, ông Dương Sương thay con mình đưa cháu nội từ Phan Rang lên Đắk Lăk đi thi. Cháu ông là em Dương Vũ Trinh Trinh, thi vào ngành Y ĐH Tây Nguyên. Trinh là đứa cháu gái giỏi giang, có học lực giỏi, với điểm thi tốt nghiệp các môn khối B toàn 9 và 10 nên ông rất yên tâm, tự hào đặt niềm tin vào đứa cháu yêu.

Khi giờ thi sắp kết thúc, nỗi bồn chồn lại trở lại trên gương mặt những người cha. Suốt chặng đường đời của mỗi người con là một chặng nỗi niềm của những người cha.



(Ảnh: Tuấn Nguyễn)



(Ảnh: Tuấn Nguyễn)



(Ảnh: Tuấn Nguyễn)



(Ảnh: Tuấn Nguyễn)



(Ảnh: Tuấn Nguyễn)



















Thiên Thư

Theo dantri
woaini1982_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11979 seconds with 11 queries