Luke Yeomans, 47 tuổi, nhà sinh vật học luôn tự hào rằng loài rắn sẽ không bao giờ dám tấn công ông đã chết vì đau tim sau khi bị rắn hổ mang bành cắn.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC cách đây vài ngày, nhà lai tạo rắn người Úc với 30 năm kinh nghiệm trong nghề này đã lên tiếng khẳng định rằng các loài bò sát không bao giờ có thể làm hại ông. Thậm chí, ông còn cúi xuống hôn lên đầu một con rắn hổ mang chúa để chứng minh cho tuyên bố trên của mình.
 |
| Yeomans hôn rắn hổ mang . |
Tuy nhiên, tuyên bố của Yeomans đã được chứng minh là sai sau khi cảnh sát tìm thấy ông đã chết bên trong một hộp kính dùng để nuôi rắn tại căn hộ ở Eastwood, Nottinghamshire (Anh) hôm 29/6, nơi ông đang nuôi dưỡng 24 con rắn độc ở khu vực phía sau nhà.
Tất cả những con rắn đều được nhốt trong lồng kính, trong đó có 20 con đã trưởng thành và 4 con rắn đang lớn. Yeomans đang có kế hoạch sẽ cho lũ rắn giao phối và đẻ thêm 100 con nữa vào cuối năm nay.
 |
Ông đã từng tự tin tuyên bố rằng rắn sẽ không bao giờ tấn công
ông. |
Rắn hổ mang bành trưởng thành có thể đạt tới chiều dài 5,4m và loài loài rắn dài nhất trong số các loài rắn độc. Chúng có thể ngóc đầu lên cao 1,6 m so với mặt đất và tấn công con mồi từ vị trí đó. 7ml nọc độc của loài rắn này đủ để giết chết 20 người khỏe mạnh hoặc một con voi trưởng thành.
 |
| Cảnh sát tại căn hộ của Yeomans |
Rắn hổ mang bành nặng khoảng 9 kg, sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới và vùng đồng bằng Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Khi tấn công, chúng phát ra tiếng rít rất lớn và có thể tấn công từ khoảng cách 2,1m.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)