|
Vì đam mê vào cờ bạc và mắc nợ với số tiền lớn nên nữ công nhân giày da Bùi Thị Tuyết Nhung đã nghĩ kế đến chiêu thức bắt cóc bé trai nhà hàng xóm để tống tiền.
CQĐT công an TP. Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Thị Tuyết Nhung, hiện đang làm công nhân công ty giày da thuộc KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu.
Theo xác định bước đầu của nhà chức trách, Nhung là kẻ đã chủ động vạch ra kế hoạch và tự thực hiện màn kịch bắt cóc bé trai hàng xóm để đòi tiền chuộc.
Chiều ngày 30/6, Nhung xuất hiện tại trường mầm non của bé Hiếu, 3 tuổi, ngụ phường Rạch Rừa để xin phép các giáo viên được đón cháu về với mẹ.
Tuy nhiên, sau đó Nhung đã gọi trực tiếp vào máy di động của mẹ cháu bé với lời lẽ hăm dọa sẽ giết chết phi tang nếu gia đình không đưa 3 lượng vàng. Trong khi mẹ Hiếu vừa giả vờ đồng ý để kéo dài cuộc thương lượng, vừa âm thầm trình báo công an vào cuộc.
Đến sáng ngày 1/7, Nhung lại tiếp tục gọi điện thoại đòi gia đình đưa 100 triệu đồng và đưa ra địa điểm giao nộp tiền. Lòng vòng qua nhiều địa điểm hẹn gặp nhưng công an vẫn không thấy đối tượng xuất hiện.
Tưởng như cuộc hẹn đi đến bế tắc thì mẹ cháu bé qua nhiều lần liên lạc bằng điện thoại đã nhận ra giọng của kẻ bắt cóc chính là hàng xóm thân cận. Công an gọi điện yêu cầu Nhung từ bỏ ý định và ra đầu thú sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, buổi tối, lực lượng công an bất ngờ thấy có một nhân viên quán cà phê dẫn Hiếu đến công an phường trình báo là cháu bé này bị “bỏ rơi” trong quán của mình.
Nhung bị bắt một ngày sau khi đang cố tìm cách lẩn trốn. CQĐT tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ vụ án.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Theo Bưu Điện Việt Nam
|