Thay vì lều chõng như các cụ ngày xưa, sĩ tử năm nay bên cạnh chiếc ba lô mang sách vở là những túi đồ khá lớn chứa gạo, thức ăn.
Ngày mai (3/7), thí sinh thi khối A và V sẽ đến các địa điểm thi để xem số báo danh và làm thủ tục thi. Đến sáng nay (2/7), thí sinh và người nhà đã đổ về thành phố Hà Nội với số lượng đông nhất và cũng là giai đoạn cao điểm nhất trong đợt tuyển sinh lần một này.
Từng đoàn sĩ tử nối đuôi nhau ra khỏi bến xe Giáp Bát.
Tại bến xe Giáp Bát, các tuyến xe bus chỉ vừa cập bến là dòng người đổ dồn đến, xe luôn ở tình trạng chật cứng người, đến các bến tiếp theo trên đoạn đường Giải Phóng thì hầu như không thể dừng lại để đón thêm người nữa.
Đứng ngồi thành dãy dài ở điểm chờ xe bus.
Chen chúc lên xe.
Lực lượng xe ôm không tranh cướp khách.
Dù trong giai đoạn cao điểm nhưng khu vực bến xe Giáp Bát rất trật tự và tương đối an toàn. Ngay cửa từ chỗ xe đậu đến lối ra đã có lực lượng an ninh túc trực để đảm bảo an ninh cho thí sinh, bên cạnh đó là sự hỗ trợ từ A đến Z của một số lượng vô cùng đông đảo của tình nguyện viên tiếp sức mùa thi.
Chính vì thế, so với những năm trước đây, sĩ tử và người nhà bớt bỡ ngỡ hớt, bớt lo lắng hơn, bớt "sợ bị lừa" hơn. Bác Nguyễn Minh Hải, quê ở Nam Định, có con trai thi ở trường ĐH Thương Mại cho biết: "Ở nhà bố con cũng đã tìm hiểu đường đi, điểm thi rồi, nhưng lên đây lại được các cháu tình nguyện giúp nên tôi thấy yên tâm lắm. Đầu tiên là các cháu cho nước uống, hỏi chỗ thi, rồi đưa ra tận tuyến xe bus đi đến đó, rất chu đáo và an toàn".
Cũng mùa thi năm nay, có lẽ hiểu được tình cảnh lạm phát ở thành phố nên rất nhiều sĩ tử "tay xách nách mang" lương thực từ quê lên. Ngoài những bao tải gạo, các bạn trẻ còn mang theo rau, trứng, sữa, bánh ngọt, hoa quả....
Sách vở, quần áo và cả bánh đa.
"Em lên ở chỗ anh trai nên mẹ bảo phải mang đồ ăn đi để khỏi phải mua, tốn tiền, mà cũng làm quà cho chị dâu luôn" - một chàng trai quê ở Hà Nam, thi vào trường ĐH Thủy Lợi chia sẻ. Trong hai bao tải nhỏ của chàng trai này không chỉ có gạo, hoa quả mà còn có cả rau.
Bạn Nguyễn Thu Phương, quê ở Ninh Bình cũng mang theo 10 kg gạo và một hộp thịt mẹ đã kho sẵn để ăn trong những ngày thi. Phương sẽ ở với chị gái tại phòng trọ nên cô bạn cho biết hai chị em tự nấu ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và tiết kiệm tiền.
Có lẽ đây là một giải pháp tốt trong thời điểm này, khi mà giá nhà trọ và dịch vụ ăn uống ở khu trọ và địa điểm thi đã tăng lên chóng mặt.
Một số hình ảnh khác về sĩ tử lên Hà Nội trong ngày cuối cùng trước khi làm thủ tục thi đợt 1:
Bố và con trai.
Mẹ và con gái, mỗi người xách ít nhất hai túi đồ nặng.
Các sĩ tử thi vào ĐH Thủy Lợi cũng mướt mồ hôi vì nắng và đồ đạc mang theo.
Nữ sinh một mình lên thành phố dự thi.
Miền Bắc đang mùa vải và đây sẽ là nguồn lương thực bổ trợ cho thí sinh trong mấy ngày thi.
Thời tiết năm nay không nóng kinh hoàng như năm ngoái nhưng trời vẫn nắng, sĩ tử che kín mít như ninja.
Sau các môn thi đại học, cao đẳng, sĩ tử có thể xem gợi ý đáp án ngay trên chuyên trang Giáo dục. Ngoài ra, khi các trường công bố điểm thi, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ:
http://zing.vn/xem-diem-thi/
Thủy Nguyên
Theo Bưu Điện Việt Nam