Nhóm C.N.BLUE đang rơi vào một cuộc tranh cãi nóng bỏng của cư dân mạng. Hiện có tin đồn rằng C.N.BLUE đã ném vào sọt rác đĩa CD có chữ ký của các nghệ sĩ đồng nghiệp của họ.
Vấn đề nổi lên vào ngày 21/6, khi một cư dân mạng tải lên một bức ảnh chiếc đĩa CD từ thùng rác của C.N.BLUE, với tiêu đề "C.N.BLUE vô tư ném album nghệ sĩ đồng nghiệp vào sọt rác". Nghệ sĩ có album bị bỏ vào sọt rác được gọi là nhóm "A" và nhóm "B", cả hai nhóm đều rất nổi tiếng và phổ biến. Nhóm "B" đặc biệt thu hút sự chú ý bởi vì họ là đàn anh ra mắt trước C.N.BLUE.
Cư dân mạng đã viết: "Tôi tìm thấy những đĩa CD trong thùng rác bên ngoài căn hộ của C.N.BLUE vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm ngoái, khi nhóm quảng bá cho ca khúc LOVE. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng album đã bị ném ra ngoài. Tôi tôi hơi giật mình vì biết rằng những CD này đặc biệt quý, vì vậy tôi đã nhặt chúng đem về. Tôi muốn chụp những bức ảnh khung cảnh xung quanh làm bằng chứng, nhưng vào lúc đó tôi không kịp nghĩ ra."
Cư dân mạng đã đọc bài viết, đáp trả bằng những lời chỉ trích khắc nghiệt đối với C.N.BLUE, chẳng hạn như: "Tôi rất thất vọng vì C.N.BLUE" và "Làm sao các bạn có thể vứt bỏ album của nghệ sĩ đồng nghiệp một cách thiếu suy nghĩ như vậy? Thậm chí không suy nghĩ về lời xin lỗi. Nếu các bạn suy nghĩ về việc nghệ sĩ đó sẽ tổn thương khi phát hiện ra việc này, bạn không thể làm thế."
Đĩa CD bị chụp ảnh làm bằng chứng
Người hâm mộ của nhóm đã bảo vệ C.N.BLUE và trả đũa: "Tôi nghĩ đó là bịa đặt" và "C.N.BLUE sẽ không bao giờ làm điều đó." Về điều này, các fan của nghệ sĩ A cho biết: "Chúng tôi đã thấy tất cả các bằng chứng. Album này của nhóm A không bán, mà để tặng trong chương trình quảng bá."
Cư dân mạng khác đã cố gắng hòa giải giữa hai bên, nói mọi người nên thận trọng với ý kiến của mình cho đến khi công ty quản lý phát hành tuyên bố chính thức về vấn đề này.
Cơ quan quản lý FNC Music, đã lên tiếng phủ nhận tin đồn: "Chúng ta đã thấy những bằng hình ảnh được gọi là bằng chứng gì đó, nhưng không khi nào C.N.BLUE làm điều này." Họ giải thích rằng C.N.BLUE luôn luôn nghe và lưu giữ tất cả các đĩa CD được tặng trong khu vực làm việc cá nhân của từng người. Một đại diện cho biết: " Khi C.N.BLUE nhận được album của một nghệ sĩ đồng nghiệp, họ mang nó đến phòng tập và lắng nghe nó. Đã xảy ra trường hợp người hâm mộ 'sasaeng' đến cướp ở ký túc xá của C.N.BLUE. Chúng tôi suy luận rằng có lẽ tin đồn này bắt đầu bởi một người hâm mộ 'sasaeng'." (Người hâm mộ 'sasaeng' là một cá nhân thường xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của nghệ sỹ mọi thời điểm).
Dù công ty quản lý đã lên tiếng, nhưng họ vẫn không thể dập tắt những tin đồn vẫn còn lan truyền. Còn người hâm mộ C.N.BLUE đã đặc biệt khó chịu về điều này, do cuộc tranh luận về bức ảnh nhanh chóng biến thành đám cháy ngay dịp sinh nhật lần thứ 23 của trưởng nhóm Jung Yong Hwa.
Minh Trang (TH)