View Single Post
Default Vòng quanh thế giới bóng đá (Kỳ 3): La Liga - Chiếc Lexus màu trắng mang tên Real
Old 06-24-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Mất gần 3 giờ đồng hồ và hơn 100 Euro để đi xe lửa từ Barcelona đến Madrid. Nhưng Los Blanco của Perez đã mất hơn 3 năm và hàng trăm triệu Euro chỉ để tiệm cận gần Barca.

Cho đến một thập kỷ trước Real vẫn là hiện thân của bóng đá đẹp, của vinh quang, danh vọng, xa hoa và hào nhoáng.

Mỗi mùa hè tới các Madridista lại được chào đón một ngôi sao. Mỗi mùa giải đi qua phòng truyền thống của Los Blanco lại được trang hoàng thêm một vài chiếc cúp. Nói không quá, ở Real lúc bấy giờ là nơi tụ hội của tất cả những gì được gọi là tinh hoa của bóng đá thế giới.

Dải ngân hà huyền thoại của bóng đá thế giới. Ảnh: Internet

Ai là tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới? Thật dễ dàng để trả lời: Redondo, Makelele. Vị trí hậu vệ phải ai vượt qua được Roberto Carlos? Ngày người ngoài hành tinh Ronaldo giã từ sự nghiệp bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi? Cho đến tận bây giờ có cầu thủ nào có thể tự tin sánh ngang được với Zidane – chàng nhạc trưởng hào hoa người Pháp?

Những Redondo, Carlos, Zidane, Ronaldo, Figo, Raul… họ đến từ những quốc gia khác nhau, chơi ở những vị trí khác nhau nhưng đều có hai điểm chung, đó là họ đại diện cho trường phái bóng đá đẹp và họ đều khoác lên mình màu áo trắng hoàng gia. Cùng với nhau họ đã đem về sân Bernabeu 3 chức vô địch La Liga và bằng đó chức vô địch Champions League. Và còn hơn thế. Họ đã đưa Real lên thành một biểu tượng của cái đẹp, sự thành công và danh vọng.

Nhắm mắt lại, mở mắt ra – một thập kỷ đã trôi qua. Thế giới bóng đá có quá nhiều sự thay đổi và… Real cũng vậy. Vẫn còn đấy những xa hoa và hào nhoáng nhưng bóng đá đẹp và vinh quang thì đã đi xa rồi.

Thành công của người Madrid năm nay như thế nào?

Họ ăn mừng như thể đã vô địch Champions League với chiếc cúp nhà Vua nhỏ bé. Từ bao giờ Copa del Rey có giá như thế trong phòng truyền thống của Los Blanco? Họ tung hô vị thuyền trưởng của họ như một vị thánh – người đã dẫn dắt họ vượt qua… vòng 1/16 Champions League sau 6 năm mong mỏi. Thật buồn cười khi nhớ lại người ta đã sa thải ngài “râu kẽm” như thế nào sau khi ông mang về cho “Kền kền trắng” chiếc cúp Champions League thứ chín. Có phải Real đã thực sự xuống cấp?

Để có được thành công “vĩ đại” như trên người Madrid đã mất gì?

Họ bán đi sân tập của mình để có tiền mua sao. Họ bán đi linh hồn, niềm kiêu hãnh về một lối chơi hào hoa để mang về chiếc Copa del Rey “bẹp dí” và một thất bại ê chề ở Champions League. Đó có phải là cái giá quá đắt?


Vì danh hiệu Real có thể bán đi bản chất của mình. Ảnh: Internet

Người Madrid có thể viện cớ, chế nhạo về tài năng diễn kịch của các cầu thủ Barca nhưng họ quên mất rằng diễn viên giỏi nhưng phải có kịch bản hay thì vở diễn mới hoàn hảo. Và trớ trêu thay, chính Mourinho chứ không phải Guardiola là người viết kịch bản cho vở kịch này: nếu các cầu thủ Real không chơi “chặt chém” quá nhiều thì các cầu thủ Barca lấy đâu ra đất diễn?

Nếu như ở vài tập đầu của “siêu kinh điển” Real-Mourinho thực hiện chiến lược “chuyên môn hóa” – chỉ một vài cầu thủ thực hiện phạm lỗi với Messi thì sang những tập cuối cùng nó được nâng cấp lên thành “nào ta cùng chơi”. Số người phạm lỗi dàn trải thì xác suất bị phạt thẻ giảm đi và rõ ràng trong 2 tập cuối, chiến lược này của Real đã phát huy tác dụng. Nếu không có pha vào bóng đầy ác ý không cần thiết của Pepe và tài năng của Alves thì chắc chắn các cầu thủ của Real đã đạt được mục tiêu của mình. Và nếu như Real vượt qua Barca rồi tiến thẳng đến chức vô địch (như Casillas đã nói) thì bây giờ sẽ có bao nhiêu người nói về cái lối chơi xấu xí của Real khi mà ánh mắt của họ sẽ bị lừa gạt bởi ánh hào quang tỏa ra từ những chiếc cúp?

Thật may, cuộc sống không có chỗ cho hai từ “nếu như”. Chính vì vậy, lúc này các Madrista cần phải biết chấp nhận: mùa giải vừa qua là một mùa giải tệ hại của họ và họ đang bán đi những cây ô-liu lâu năm của mình để mua những chiếc Lexus mà ngay khi vừa nhận chiếc chìa khóa là bạn đã mất đi 30% giá trị và mỗi ngày đi qua giá trị của nó lại giảm đi… một ít cho dù bạn dùng nó bao nhiêu, như thế nào và có đến đích hay không?

Mời các bạn đón đọc “Vòng quanh thế giới bóng đá (Kỳ cuối): La Liga - Athletic Bilbao, cây ô-liu cuối cùng của bóng đá hiện đại” vào ngày mai, 25/6.

(Bạn đọc: Sander)
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1real.jpg
Views:	18
Size:	179.4 KB
ID:	296307  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09847 seconds with 11 queries