Cận cảnh khu biệt thự không có đường vào
Bảy căn biệt thự nhà vườn được HUD2 bán cho các hộ dân từ năm 2003. Tuy nhiên, sau 8 năm, con đường phía trước khu biệt thự vẫn um tùm rau cỏ do người dân làng trồng.

Một số biệt thự đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Trong đó, hai căn ở đầu hồi của lô vẫn có lối đi do sử dụng đường nội bộ của cả khu.
Riêng nhà ông Hồ Sĩ Kiệp hơn 6 năm nay bị cô lập, không có đường đi. Theo thiết kế, biệt thự nhà ông có cả gara ôtô nhưng đến nay xe máy còn chẳng thể vào được.

Lô đất rộng phía trước nhà là của một dự án khác...
... nên các hộ dân bị "nhốt" ngay trong chính nhà mình vì thiếu lối đi.
Sau nhiều lần thương lượng, các hộ dân mới được người dân cho phép sử dụng nhờ lối đi có một không hai này.
Nhưng vì bất đồng, người dân làng đã kéo tới lật tung con đường trải bê tông này lên...

... và dùng cành cây bịt lối đi tạm lại.
Vậy là, cứ mỗi lần bước ra khỏi cổng, chủ nhân các căn biệt thự đắt tiền này đành phải leo lên các khu ruộng trồng rau…
… men theo các lối mòn cỏ mọc um tùm rồi mới có thể đi ra được đường.
Nguyễn Lê - VNE