Ngay sau khi cùng Inter đoạt danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp  cầm quân của mình, chính Moratti lên tiếng đảm bảo tương lai cho  Leonardo. Thế nhưng sau đó, cả Leo và Moratti lại lên tiếng xác nhận cả  hai sẽ không còn làm việc chung nữa. Có vẻ bất ngờ, nhưng đó là sự bất  ngờ hợp lý.
 Tiếng gọi từ dầu mỏ
Nếu PSG không ra sức mời gọi Leo, thì ông cũng chưa nghĩ đến chuyện ra  đi. Sự thực những lời hứa hẹn hấp dẫn của PSG sau khi tiếp quản bởi tập  đoàn dầu mỏ QSI về một bản hợp đồng hậu hĩnh nhằm đưa Leonardo về Parc  des Princes nắm giữ vị trí Giám đốc thể thao của đội bóng khiến Leo phải  suy nghĩ. 
                           |  | 
                      | Mức lương quá hấp dẫn đã lôi kéo Leo trở lại đội bóng cũ PSG. Ảnh: Internet | 
      
 
Cho dù chỉ ở cương vị giám đốc thể thao nhưng quyền lực của Leo cũng  không thua kém HLV trưởng hiện tại Kombouare của PSG là bao nhiêu. Làm  những công việc ở tầm vĩ mô hơn như định hướng phát triển đội bóng  (chuyên môn, kỹ thuật…) và vấn đề chuyển nhượng cầu thủ và ở một môi  trường bóng đá thấp hơn, đội bóng ít đòi hỏi hơn dù sao cũng dễ chịu hơn  so với ghế huấn luyện đầy thử thách, áp lực như ở Inter.
Ở PSG, Leo cũng nhận được nhiều tin tưởng cho một kế hoạch đầy tham vọng  để nâng tầm PSG. Một người trẻ, tài năng, tư duy bóng đá quyến rũ, cùng  từng là cựu cầu thủ và có kinh nghiệm làm Giám  đốc thể thao thời còn ở  AC Milan rõ ràng là sự lựa chọn hợp lý để cả hai bên đến với nhau.
 Hay vì Moratti
Đầu tiên hãy nhìn quãng thời gian 16 năm ngài chủ tịch Moratti nằm quyền  ở Giuseppe Meazza. Trong 16 năm ấy, tính luôn những HLV tạm quyền ông  đã thay 15 HLV khác nhau. Thành tích không thua gì Abramovich hay ông  chủ lập dị Maurizio Zamparini của Palermo. Nếu như chỉ có Mourinho ra đi  để lại tiếc nuối lớn lao thì những nhà cầm quân khác dù danh tiếng như  Marcello Lippi, Mancini hay Benitez… cũng chung một số phận. Vậy một  người trẻ, non kinh nghiệm như Leo thì hỏi sao Moratti thiếu kiên nhẫn,  tin tưởng.
                           |  | 
                      | Moratti cũng là nguyên nhân không nhỏ khiến Leonardo rời Inter. Ảnh: Internet | 
      
 
Dễ nhận thấy là từ mùa đông cho đến mùa hè, từ sau khi Mourinho ra  đi,  Inter đã không còn mạnh tay mua sắm nữa trong khi đội hình ngày một già  cỗi. Leo không được đảm bảo về quyền lực như trong mua sắm chẳng hạn  trong khi phải chịu áp lực rất lớn từ Moratti. Ngài chủ tịch không đầu  tư nhiều, thiếu tin tưởng nhưng luôn đòi hỏi cao về danh hiệu. Áp lực  lớn như vậy, nên ông ra đi cũng hợp lý.
Thực sự chính Moratti cũng không hoàn toàn tin tưởng vào Leo. Căn nguyên  này đến từ sau khi Morinho ra đi, thể hiện bằng những sai lầm với  Benitez cho đến Leo. Với Người đặc biệt, sau 2 năm, ngài chủ tịch cùng  với Inter có tất cả những gì ông cố gắng trong 16 năm ấy. Chính cú ăn ba  thần kì vô tình làm Moratti cảm thấy thỏa mãn, tin vào sức mạnh của  Inter dù cho không còn Mourinho. Và khi Benitez ra sức mình xóa bỏ mọi  dấu ấn của Mourinho trên nền tảng của HLV người Bồ một cách vội vã khiến  Inter, sau mùa giải “no nê” không kịp thay đổi và Inter sa sút. Thành  tích tệ hại ấy đã ảnh hưởng đến niềm tin của Moratti rằng khó ai có thể  làm tốt như Mourinho; nên ông cũng chẳng thể tin ai tuyệt đối như Người  đặc biệt. Chính Leo cảm nhận được điều này qua cách làm thời vụ, lấp chỗ  trống với các HLV của Moratti.
Và tất nhiên, Inter của Mourinho là một đội bóng cá tính, mạnh mẽ, đầy  can trường và Moratti rất muốn tìm lại hình ảnh đội bóng như thế. Nhưng  triết lý bóng  đá của Leo lại hoàn toàn khác Mou. Leo với Inter là một  cỗ máy chơi bóng đầy cảm hứng, phóng khoáng chứ không xù xì, thực tế đến  thực dụng như của Mou. Inter ấy sẽ đẹp mắt hơn nhưng đồng nghĩa với  ngây thơ; bằng chứng là bên cạnh những chiến thắng hoành tráng là không  ít những trận thua tủi hổ. Điều này không đảm bảo cho những danh hiệu.  Nên cũng thật khó để Moratti dám đặt niềm tin nhiều vào Leo.
 Và khi ấy Leo ra đi…
(Bạn đọc Khang Thái)