06-22-2011
|
#1
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Mới bắt đầu mùa mưa, ở Hà Nội đã xuất hiện những "hố tử thần" lớn do lỗi ẩu của nhà thầu thi công và hàng trăm "hố tử thần" nhỏ do sự vô ý thức của những kẻ hám lợi.
Dù lớn hay nhỏ thì những "hố tử thần" ấy luôn là cái bẫy đáng sợ đối với những người tham gia giao thông, có thể lấy đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.
Sau trận mưa ngày 13-6, một hố "tử thần" (ảnh) rộng tới 6m dài 12m đã xuất hiện trước cửa nhà số 473 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, xung quanh hố "tử thần", mặt đường đã bị khoét sâu vào tạo thành hàm ếch. Những người dân khu vực cho hay, đây không phải lần đầu tiên hố "tử thần" này bị sụt lún, mà đã xảy ra nhiều lần. Cách đây khoảng một tháng, có lần cột nước còn phun lên thành vòi, cao cả chục mét, chảy lênh láng xung quanh. Đường ống dẫn nước này kéo dài từ Ngân hàng Đông Á, cắt ngang qua đường Nguyễn Trãi, sang bên cửa hàng bách hóa Thanh Xuân Bắc.
Nước phun ra đã khiến cho nền đường sụt lún, tạo thành hố "tử thần". Nhưng lần nào cũng vậy, cơ quan chức năng xử lý rất chậm, cả tháng không xong. Mặc dù đã lấp hố "tử thần", hoàn trả lại mặt đường, nhưng trong quá trình khắc phục… hậu quả, rất có thể đơn vị thi công chưa làm hết trách nhiệm nên "hố tử thần" lại xuất hiện. Ngày 19-6, người dân đã dựng tạm hàng rào để cảnh báo nguy hiểm, nhưng chưa thấy cơ quan chức năng nào đến kiểm tra xử lý?
Ngày 23-10-2010, "hố tử thần" rộng cỡ 30m2 sâu 10m đã xuất hiện tại nhà ông Kỳ tại xóm 16, thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong một đêm bỗng xuất hiện giữa làng và "nuốt" mất căn bếp của gia đình ông Kỳ. Rất may là chưa có thiệt hại nào về người. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đây là hiện tượng sụt lún đất do khoan khai thác nước ngầm tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Các hố tử thần này rất nguy hiểm nếu Hà Nội xảy ra ngập nặng. Đường Lê Văn Lương được xác định là một trong những tuyến đường bị ngập nặng của Thủ đô nếu mưa trên 150mm, và tình trạng hố ga mất nắp xuất hiện phổ biến trên tuyến đường này. Đợt lũ lịch sử năm 2008, đường Khuất Duy Tiến bị ngập sâu 0,5m và nếu điều này lặp lại, những hố ga mất nắp và có độ sâu lên đến 1,5m thực sự là mối tai họa kinh hoàng đối với người đi đường.
Mới đây nhất, hai xe bus bị sập vào hố ga khi đến gần điểm dừng đỗ phố Núi Trúc (ngã tư Kim Mã - Núi Trúc) khiến xe không hoạt động được phải chuyển toàn bộ hành khách sang xe khác. Cách đây chưa lâu, trên đường Phạm Hùng, đoạn rẽ từ đường Phạm Hùng vào làng Mễ Trì, một thanh niên đi xe máy do phải tránh hố ga mất nắp trên đường đã va phải một xe tải dẫn đến tử vong.
Theo phản ánh của người dân sống quanh những hố ga mất nắp, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy tại những hố ga này. Tìm nguyên nhân và khắc phục nhưng lại khắc phục không triệt để thì liệu rằng còn bao nhiêu người dân sẽ phải bị tai nạn vì "hố tử thần" và hố ga nữa? Đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục, tránh để lặp lại những tai nạn đáng tiếc.
Xuân Thanh
(PLXH)
|
|
|