|  06-09-2011 | #1 | 
	| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Dec 2008 
					Posts: 44,699
				 Thanks: 262 
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
			
			Người thân của một nạn nhân bị chết do nghiện rượu ở Anh  đang vô cùng phẫn nộ với cách đối xử của một bệnh viện, vì họ đã bỏ mặc  đến chết và lôi xác anh ta đi “như động vật”.         
     
                   Peter Thompson (41 tuổi) qua  đời tại hành lang của Bệnh viện Hoàng gia Manchester, sau khi nốc đầy  rượu vodka. Nhiều nhân viên bệnh viện đi qua có nhìn thấy Peter nằm đấy  nhưng bỏ mặc anh ta trong suốt 10 tiếng. Không ai nhận ra Thompson đã  chết, cho đến khi một người quản lý kiểm tra và phát hiện nạn nhân lạnh  cóng và người cứng đờ.
 
  Thi thể của Thompson được kéo đi trên sàn nhà trong video an ninh.
 
Mới  đây, giới chức vừa công bố hình ảnh trên camera an ninh cho thấy nhân  viên bệnh viện sau đó kéo thi thể Thompson đi, rồi người dọn vệ sinh đến  lau dọn nơi nạn nhân nằm. Sau khi được xem hình ảnh này, gia đình của  Thompson đã phẫn nộ nói rằng, họ không bao giờ tha thứ cách bệnh viện  trên đối xử với con mình. “Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy đứa  con ruột thịt của mình bị kéo trên sàn nhà như một con vật đã chết”,  người bố Alan (71 tuổi) đau khổ nói. “Hành động của họ với Peter là vô  nhân đạo”.
 
 
  Bố mẹ Thompson rất bất bình với thái độ thờ ơ của bệnh viện.
 
Hai  y tá của bệnh viện Hoàng gia Manchester vừa bị sa thải, trong khi một  người khác đang đối mặt với hình thức kỷ luật. Ngoài ra, một đội điều  tra đang lật lại vụ việc. Một nhân viên điều tra cho hay: “Đội điều tra  vừa đi đến kết luận rằng, cái chết của Thompson hoàn toàn có thể được  ngăn chặn. Những người chịu trách nhiệm trong ngành y tế vừa xin lỗi về  vụ việc này”.
 
 
 
  Theo zing
 | 
	|   |  |