View Single Post
Default Cụ già tội nghiệp đột tử trên đường
Old 06-06-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Khi được mọi người chung quanh phát hiện thì cơ thể cụ già đã mềm nhũn và chỉ vài phút sau đã tắt thở. Danh tánh nạn nhân được xác định là cụ Dương Văn Hải (77 tuổi).

Vụ đột tử được người dân phát hiện lúc 8g30 ngày 5/6 trên vỉa hè đường số 35 thuộc P.Linh Đông, Thủ Đức TP.HCM.

Nhiều người dân tại đây đã thừa nhận cụ Hải không phải là người lạ của cư dân vùng này. Trước đây, cụ đã từng có nhà tại khu vực này, có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên vợ và 2 người con.

Sau sự ra đi đột ngột của người vợ và đứa con trai, cụ bán căn nhà được 600 triệu đồng rồi thuê một phòng trọ làm nơi cư ngụ.

Ông Hùng thắp nén nhang tưởng niệm tại nơi người bạn già gục ngã

Số tiền bán nhà cụ chia cho con gái một nửa, phần còn lại cụ gởi vào ngân hàng để lấy lãi chi dùng qua ngày. Nhưng cũng từ đó, con gái lại bỏ cụ ra đi biền biệt, hai cha con rất ít liên lạc với nhau.

Ông Vũ Việt Hùng, một người bạn vong niên đã từng chia sẻ những vui buồn với cụ Hải nói trong xót xa: “Sống trong sự cô đơn và phiền muộn, gần đây cụ Hải có ý định quyên sinh. Nhiều lần cụ tâm sự với tôi trong nước mắt về nỗi nhớ nhung đứa con gái thân yêu.

Gần đây, không hiểu vì lý do gì, tài khoản trong ngân hàng của cụ chỉ còn lại 60 triệu đồng nhưng bị mất giấy tờ tùy thân nên không rút ra được. Vì thế, mặc dù có tiền nhưng cụ lâm vào tình trạng túng quẫn. Cuối tháng 5 vừa qua, do nợ quá nhiều tiền nhà trọ, chủ phòng trọ mời cụ ra ngoài.

Bơ vơ, cô độc, cụ bán tất cả những tài sản còn bán được và cho những thứ không ai mua. Cái mà cụ quí nhất, ôm giữ lấy đến hơi thở cuối cùng là tấm bắng “giải thưởng cho nhân viên vào giữa năm” của con gái cụ”.

Cũng theo ông Hùng, sau khi bán hết tài sản, cụ Hải thường đến nhà ông uống rượu. Trong những chung rượu, cụ Hải luôn bày tỏ nỗi nhớ thương con gái mà giờ đây không biết ở phương nào.

Sau khi cơ quan công an đến hiện trường khám nghiệm, thi thể cụ Hải được đưa về nhà xác. Ông Hùng cũng mong qua báo chí, con gái cụ Hải ở đâu nếu biết hãy về chịu tang cha...

theo vietnamnet
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	auto.jpg
Views:	17
Size:	130.8 KB
ID:	291420  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10561 seconds with 11 queries