| 
			
			 R10 Vô Địch Thiên Hạ 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2006 
				
				
				
					Posts: 88,250
				 
				 
	Thanks: 11 
	
		
			
				Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 5 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 8 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  109
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Cộng đồng mạng gửi thư cho nhau kêu gọi biểu tình trước sứ quán Tàu vào sáng mai 5.6.2011. 
 
 Theo dõi trồi lên các mạng thấy Bộ trưởng Thanh sang họp cũng đã nói được vài lời với tay bộ trưởng Liệt hay đơ gì đấy của Tàu vè việc tàu hải giám của nó đột nhập, phá cáp của PVN. Ấy thế nhưng cứ như chuyện của mấy tay lái chó câu trộm : quân giải phóng của Tàu không liên quan đến vụ cắt cáp này ! 
 
 Thế là thế nào nhỉ ? con mẹ Khương Du thì bảo vùng biển đó là của Tàu như đã ký kết, cắt cáp hay ra vào tuần tra là chuyện bình thường, mai lại tiếp tục làm thôi... một đàng thì tay Liệt kia lại bảo quân đội nó không biết, không can dự gì... thế là răng nhỉ ? 
 
 Chứng tỏ bên Tàu có một hệ thống quản lý rất lởm, thằng mang tàu hải giám ra quậy phá khắp láng giềng Việt nam, Philipin, Nhật...trong khi vẹt phát ngôn nói đó là bình thường còn đứng đầu quân đội quốc gia thì bảo không biết, không can dự. Hóa ra bọn nó cứ thằng nào có tàu là ra khơi được, quậy, cướp của ngư dân láng giềng, đánh, bắn cả súng mới ghê chứ. Hải giám cũng có súng ? thế thì khác mẹ gì quân đội, vậy bên nó như thế sao mình không học theo nhỉ ? 
 
 May quá, hỏi mà quên mất hôm nay VNN đăng tin là Thủ tướng ủng hộ lập đội ngư gì đó cũng có vũ khí, bảo vệ các tàu cá của ta khi ra khơi. Phen này thì xem mấy thằng hải giám lạ kia có giám chơi tay bo với tàu ta không ?  
 
 Xem cái clip của trang anhbasam về vụ phỏng vấn tay nào đó của Tàu, nó dọa sẽ tát cho Việt nam ta vỡ mặt, hai đứa MC một gái một trai cũng hỏi han rồi tung hô như thật. Bọn nó có dám hỏi cụ thể cái tọa độ mà tàu nó cắt cáp của láng giềng là bao nhiêu đâu, chỉ nói lăng nhăng nào là Việt nam đã sáp nhập đảo vào tỉnh, bầu cử rất ...buồn cười, cho dân ra đảo chỉ một ngày rồi về, cho tiền để dân ra đảo...nghe rất dớ dẩn. 
 
 Cả Thế giới và châu á đều biết tay ba Tàu là một anh to xác ăn bẩn, đám cầm quyền còn dám đem cả xe tăng ra đè nát Nhân dân của chúng tại Thiên an môn, chuyên nhái hàng công nghệ của cả thế giới, sản xuất đồ ăn bẩn, độc hại, chụp mũ bắt giam cả nghệ sỹ, kiến trúc sư Ngải Vị Vị - người thiết kế sân vận động tổ chim - ngay cả Lưu Hiểu Ba được giải Nô- ben hòa bình mà còn bị chúng bắt, nhốt rồi hành hạ như con vật.  Văn minh như vậy thì đối với một Dân tộc ngàn năm văn hiến như chúng ta liệu có còn tí liêm sỷ nào để đi giao lưu và kết bạn với họ không nhỉ ? Tôi thì từ mặt chúng ngay, thậm chí nếu có đủ tiền thì xây quách cái hàng rào bê tông cao 5 mét khắp biên giới để cạch mặt. 
 
 Tôi hiểu mấy cái câu đầu lưỡi : " bạn 4 tốt" hay "16 chữ  vàng" kia chỉ cho bọn trẻ con nó đọc vẹt theo kiểu truyện tranh đô rê mon. Bạn tốt đâu cần khẩu hiệu, nhìn Thụy điển xây cái bệnh viện nhi, Nhật cho vay tiền làm cho cái cầu, Nga làm cho cái cầu Thăng Long và còn đang định phối hợp làm cái điện hạt nhân quan trọng thế mà có khẩu hiệu 4 hay 5 tốt chó gì đâu. Khẩu hiệu chỉ là khẩu hiệu, một thằng điên bên Hàn quốc lấy vợ Việt rồi ra tay sát hại mà Nguyên thủ của họ phải sang tận nhà cô dâu Việt để xin lỗi. Nhìn đám khựa ngênh ngang vào biển phá rối, phá hoại, bắn ngư dân ta mà lãnh đạo nó vẫn 4 tốt, 5 hảo thì có nghe được không ? 
 
 Biểu tình vào ngày mai có đông nghịt thì bọn nó cũng đóng tịt cửa đi Đà nẵng đánh bạc cả rồi, bà con ở ngoài có ném cứt vào cũng chả giải quyết gì, vài anh chị em có chửi bới hay hô hào rát cổ vì thương ngư dân, cú bọn hải giám xâm lược thì có khi còn bị mấy đứa dân phòng vô học nó bẻ tay, đấm đá cho đến khổ. Quốc tế có đến xem thì cũng vậy, biểu tình chỉ có giá trị khi mà quan chức chính phủ hay các chóp bu Quốc hội có mặt trong đám người biểu tình, cùng Nhân dân cầm cờ Tổ quốc, lên bục dựng giữa quảng trường cột cờ mà dõng dạc trả lời báo chí Quốc tế hay hướng dẫn bà con cách biểu hiện lòng yêu nước. Thế mới là biểu tình chứ, còn không thì chỉ ...suông mà thôi. 
 
 Kiểu gì thì mai mình cũng qua đó cùng bà con để chửi đám khựa vài câu, đồ to xác ăn bẩn chẳng hạn. 
 
Yahoo
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |