Để tránh các đợt không kích liên tục của NATO, ông Gaddafi trốn trong các bệnh viện của Libya, tình báo Anh khẳng định.
“Những thông tin tình báo cho thấy, nhà lãnh đạo Libya bị hoang tưởng và đang chạy trốn khỏi các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào ông”, một nhà ngoại giao giấu tên cho hay.
Nhà ngoại giao này nhấn mạnh, nguy cơ đe dọa tính mạng đang tạo ra một “tác động tâm lý” mạnh mẽ lên nhà lãnh đạo Libya và khiến ông thực sự muốn bỏ cuộc.
“Chúng ta cần siết chặt gọng kìm và đó là điều chúng ta phải làm ngay lúc này. Có một điều rất đáng ngạc nhiên là ông Gaddafi dường như đang chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện khác. Điều mà ông ta đang làm lúc này là chuyển từ một nơi chúng ta sẽ không đánh bom đến một nơi khác”, nhà ngoại giao giấu tên tiết lộ.
Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho rằng, Hadeiba Hadi, đại sứ của Libya tại Liên minh châu Âu đã cùng hàng loạt người thân cận của rời bỏ ông Gaddafi cũng vì quá lo sợ cho tính mạng của mình. Theo lời ông Hadi, ông và các đồng nghiệp của mình muốn “phục vụ người dân Libya trong cuộc đấu tranh vì dân chủ”.
Ông Gaddafi phải lẩn trốn trong các bệnh viện để bảo toàn tính mạng.
Ảnh minh họa.
Trong một diễn biến liên quan, để tăng cường áp lực quân sự lên ông Gaddafi, Thủ tướng Anh David Cameron cho phép trực thăng tấn công Apache bắt đầu bay vào Libya.
Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định, Nga trước sau như một cho rằng nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay ở Libya là các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức nhằm bắt đầu đối thoại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay.
Nga cũng yêu cầu liên quân do NATO cầm đầu không có những hành động vi phạm hoặc vượt quá khuôn khổ nghị quyết 1973 của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về Libya.
Trà My (theo Telegraph)