|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Khi đột nhập "ốc đảo" chứa xe gian tại xã Tiến Xuân, PV nhiều lần phải bất ngờ. Bất ngờ vì ở một xã miền núi có thể "cầm" được nhiều ô tô đến vậy; bất ngờ vì sự “hai mặt” của một trưởng CA xã; bất ngờ vì sự "ngây thơ" của vị bí thư xã… Và cuối cùng là bất ngờ vì sự ủng hộ của rất nhiều độc giả và báo giới trong cả nước…
Diện mạo “cầm đồ” vùng sơn cước…
Khi biết tin tôi sẽ vào xã Tiến Xuân để điều tra vụ "mất tích" đầy bí ẩn của hàng trăm chiếc ô tô cho thuê tự lái ở Hà Nội năm 2010, một người bạn ở thị trấn Xuân Mai khuyên: "Ông đừng mạo hiểm. Ở khu vực miền núi hẻo lánh, có không ít kẻ sử dụng luật rừng. Nếu chẳng may có làm sao thì có khi ông xanh cỏ anh em mới biết". Tôi hơi run nhưng câu chuyện lờ mờ về vùng đất bí ẩn với la liệt những xế hộp bất minh khiến tôi bị ám ảnh, thúc giục lao xe về hướng ngã ba Láng - Hòa Lạc.
Sau vài ngày “nhiều cùng”, chân tướng những tay cầm đồ "chui" dần dần lộ diện. Khác với những cái đầu trọc lốc, người xăm vằn vện của những chủ hiệu cầm đồ ở đường Láng, phố Đặng Dung… những chủ cầm đồ ở xã Tiến Xuân khá đa dạng, cán bộ có, lãnh đạo xã có, người nông dân có, già có, trẻ có, phụ nữ cũng có. Tôi đã từng gặp một giáo viên với khuôn mặt sáng sủa, ăn nói mạch lạc. Chính giáo viên này đã lợi dụng vốn kiến thức của mình để làm trung gian cho những gã lưu manh mang xe từ khu vực nội thành lên xã Tiến Xuân để "cắm" cho những người nông dân bộn tiền. Khác với vẻ hoạt bát khi còn làm môi giới, tại cơ quan điều tra, người đàn ông này một mực cho rằng mình "không hiểu biết pháp luật nên vô tình phạm tội"?!
Khi vụ việc người dân xã Tiến Xuân cầm cố cả trăm chiếc xe trái luật bị báo PL&XH phanh phui, nhiều kẻ cầm cố ô tô nhốn nháo tìm cách tẩu tán xe sang xã bên, huyện bên, nghe nói có người gửi ô tô lên tận Sơn La "cho chắc ăn". Điều đó cho thấy không phải người dân nào ở xã Tiến Xuân cũng "thật như đếm" theo cách nói của một vị lãnh đạo xã này. Khi báo phát hành kỳ 2 bài "Đột nhập ốc đảo chứa xe gian", tại một quán ăn gần trụ sở UBND xã, một người đàn ông trạc 50 tuổi hùng hồn nói: "Tao mà túm được thằng nhà báo đã về đây viết bài, tao chặt cụt tay". Ông ta đảo mắt nhìn tôi và người bạn đi cùng: "Đất này không lành đâu. Vào dễ ra khó đấy các con ạ". Thật hú vía, vì ông ta không biết tôi là tác giả những bài báo trên.

CA xã “giữ giùm” xe gian
Hệ lụy cơn lốc đô thị hóa
Khi đặt chân đến xã Tiến Xuân, tôi băn khoăn: Người dân một xã miền núi, quanh năm sống bằng nông nghiệp thì lấy đâu ra tiền để "cầm" những chiếc ô tô tiền tỷ? Câu trả lời đã có chỉ sau một ngày tìm hiểu, đó là tiền bán đất. Ở xứ này, đồng đất vốn mênh mông, vài năm trước đây bán cả sào đất may ra được vài bữa đánh chén thịt chó. Con lốc đô thị hóa ập đến, cái nơi miền núi đìu hiu vụt trở thành một địa danh của Thủ đô. Dẫu chưa có phố, có phường nhưng đất ở đây vẫn cựa mình tăng giá vùn vụn. Một CA xã khoe: "Giờ đất ruộng mà đã có giá cả trăm triệu đồng một sào. Đất ở mặt đường liên thôn không dưới 7 triệu đồng/m2. Đắt thế nhưng người ngoài phố vẫn phóng xế hộp vào mua ầm ầm". Nhiều hộ dân ở xã Tiến Xuân bỗng chốc trở nên giàu có. Không ít người cầm cả đống tiền mà cứ ngơ ngẩn chả biết đầu tư vào cái gì! Ông Bùi Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã cũng thừa nhận: "Một số bà con bán đất, có tiền chưa biết đầu tư vào đâu thì có người đến gạ cầm cố xe ô tô để lấy lãi. Sướng quá, vừa có xe đi, vừa được vài triệu đồng lãi mỗi tháng, thế nên nhiều người hăm hở xuất tiền mà không biết mình đang vi phạm pháp luật".
Đó là cách nói khôn ngoan của ông Tình bởi thực tế, chính ông này cũng bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để cầm cố chiếc Toyota Alltis. Vụ việc sẽ chẳng ai biết nếu không có chuyện một ngày có vẻ không đẹp trời, ông đỗ chiếc xế hộp bóng lộn ở sân ủy ban, loáng cái ông quay ra chiếc xe đã không cánh mà bay. Hóa ra chủ xe còn khôn hơn cả ông. Tay này thừa biết nếu báo CA thì còn lâu mới lấy lại được xe nên âm thầm đi theo ông Tình nhiều ngày liền. Chọn đúng lúc ông Tình sơ ý, tay chủ xe dùng chìa khóa phụ, mở cửa, nhảy phắt vào xe và phóng như bay về CA quận Hai Bà Trưng để trình báo. Quả là cao thủ! Tâm sự với tôi, ông Tình nói: "Mình có nhận cầm cố xe đâu vì mình không phải chủ hiệu cầm đồ. Mình thuê xe ô tô để tự lái đấy chứ". Rồi cao hứng, ông lại nói: "Mình đưa cho nó 600 triệu đồng để nhận xe, mỗi tháng được lãi hơn chục triệu đồng". Quả là đáng phục, ông thuê xe tự lái mà lại được thu tiền lãi, như thế thì ai chả muốn!
Nói về việc 7 chiếc ô tô bị giữ dưới sân UBND xã, ông Tình phân trần: "Xe là của người dân mang ra gửi. Xã phải có trách nhiệm giữ hộ. Mấy anh CA ở các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Long Biên lên đây định thu giữ xe vì bảo là xe tang vật nhưng chúng tôi không đồng ý. Đưa xe về dưới đó cũng là CA giữ, ở đây cũng là CA giữ, như nhau cả thôi! Bao giờ bắt được kẻ lừa đảo, mấy anh CA dưới đó lên đây trả lại tiền cho dân, trả cả tiền trông xe cho CA xã rồi đưa xe về, như thế là tiện nhất"?!

Đất mặt đường ở xã Tiến Xuân gần 10 triệu đồng/m2
Hai trạng thái của ông trưởng CA xã
Trong hơn 10 năm làm báo, tôi chưa từng gặp ai có "hai bộ mặt" như ông Kiều Lương Thiện, Trưởng CA xã Tiến Xuân. Lần đầu, khi đến làm việc, ông Thiện yêu cầu phải có giấy giới thiệu, phải có bút phê hoặc điện thoại của trưởng CA huyện Thạch Thất dù tôi đã trình thẻ nhà báo. Phải mất rất nhiều thời gian, vừa thuyết phục vừa "nịnh", ông Thiện mới cởi mở hơn.
Khi được hỏi tại sao là trưởng CA xã mà ông vẫn bất hợp tác với CQĐT, ông Thiện phân bua: "Cùng ngành với nhau, tôi sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho CA các quận lên đây thu hồi xe tang vật. Vấn đề là ở chỗ, mấy ông CA các quận toàn mang giấy tờ phô tô lên làm việc thì sao chúng tôi hợp tác được. Nếu các ông ấy mang quyết định khởi tố vụ án, quyết định thu giữ tang vật có dấu đỏ lên đây, chúng tôi giao xe ngay lập tức". Hai tiếng sau, tận mắt tôi chứng kiến một điều tra viên CA quận Đống Đa mang toàn bộ giấy tờ như ông Thiện yêu cầu đến trụ sở CA xã Tiến Xuân để xin làm việc. Xem giấy tờ xong, ông Thiện lẳng lặng bỏ xuống căn phòng cách đó không xa… uống trà. Khi được hỏi, ông Thiện tỉnh khô đáp: "Để chúng tôi báo cáo CA huyện Thạch Thất". Sau này, đích thân ông Phó trưởng CA huyện Thạch Thất vào làm việc, ông Thiện vẫn từ chối giao xe với lý do: "CA xã phải bảo vệ quyền lợi cho dân"(!?)
Hơn một tháng sau, khi trả lời PV báo chí, ông Thiện vẫn diễn lại bài cũ: "Khi nào CA các quận mang giấy tờ có dấu đỏ lên chúng tôi mới bàn giao tang vật".
Khi báo PL&XH ra kỳ 5 về vụ việc trên, hàng chục tờ báo trên toàn quốc cũng đã vào cuộc, đó là các báo: CA nhân dân, CA TP HCM, Pháp luật TP HCM, Nông thôn ngày nay, Dân trí, Tiền phong, Đời sống & Pháp luật, VTC new… Vụ việc khiến dư luận rất bất bình, hàng trăm ý kiến của độc giả được đăng tải trên các báo mạng và thư điện tử. Hầu hết ý kiến đều cho rằng cần xử lý nghiêm những kẻ nhận cầm cố ô tô trái luật và xử lý cả những người bao che. Đặc biệt, nhiều ý kiến rất bất bình trước hành vi của ông Kiều Lương Thiện, Trưởng CA xã Tiến Xuân…
Để làm rõ vụ việc, lãnh đạo CA TP đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và CA huyện Thạch Thất vào cuộc. Nhiều đối tượng đã bị triệu tập điều tra, nhiều ô tô cầm cố trái luật đã bị thu hồi. Điều quan trọng nhất là những chiếc xe gian không còn ùn ùn đổ về xã Tiến Xuân như năm 2010. Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Tính, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, vụ án đã được chuyển cho C44 tiếp tục điều tra, làm rõ những đối tượng, những chiếc xe ô tô vẫn còn đang bị cất giấu ở đâu đó trong xã Tiến Xuân hay ở các xã lân cận...
Minh Đạo
(PLXH)
|