View Single Post
Default Bí ẩn đằng sau vụ cầu thủ Thanh Hóa bị hành hung dã man
Old 05-22-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Bóng đá ở Việt Nam bây giờ không còn là trò giải trí đơn thuần nữa. Sau sự việc Mai Xuân Hợp bị tấn công ngay cửa sân Hàng Đẫy vừa rồi, có nhiều vấn đề mà chúng ta phải tìm cách giải quyết.

Một số nguồn tin cho rằng Mai Xuân Hợp cùng Văn Thắng bị nhóm người lạ mặt hành hung sau khi đi uống nước về và chuẩn bị vào sân xem trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội ACB. Đây là thói quen của nhiều cầu thủ mỗi lần có dịp thi đấu ở sân Hàng Đẫy khi mà xung quanh SVĐ này có nhiều quán café nhỏ nhưng rất thoải mái và yên tĩnh. Trong trường hợp cầu thủ không được đăng ký thi đấu thì họ sẽ ngồi nán lại đến sát giờ bóng lăn mới vào sân, cá biệt có những cầu thủ dự bị nhưng biết chắc mình không nằm trong toan tính của ban huấn luyện thì cũng bỏ qua luôn “tiết mục” khởi động đầu trận để uống café cho thoải mái.



Dĩ nhiên, quán café không dành riêng cho cầu thủ mà còn phục vụ cả các CĐV. Các cầu thủ của đội chủ nhà thì có thể thoải mái mà không sợ bị “soi” nhưng với cầu thủ đội khách thì khác. Việc Văn Thắng và Xuân Hợp đi uống nước vì thế cũng có thể coi là chuyện khá lạ bởi không nhiều cầu thủ mạo hiểm tới vậy khi thi đấu xa nhà. “Đen” cho bộ đôi kể trên, CĐV của Hà Nội ACB vốn được biết đến như là nhóm “quá khích” nhất trong làng hâm mộ túc cầu thủ đô. Ngay cả các cầu thủ của các đội Hà Nội T&T hay Hòa Phát cũng không dại gì đụng vào nhóm này dù là trước, trong hay sau trận đấu.

Rất có thể, chỉ bắt nguồn từ một vài câu khích bác nhỏ, sự thiếu kiềm chế của đôi bên đã châm ngòi cho vụ ẩu đả náo loạn cả con phố Trịnh Hoài Đức vốn nổi tiếng yên tĩnh. CĐV Hà Nội ACB không hiền nhưng Mai Xuân Hợp cũng chẳng phải là cầu thủ lành, như vậy quá đủ để làm nên xích mích, nhất là khi cả đôi bên đều vẫn đang ở tuổi “trai làng”.

Nếu như sự việc bắt nguồn theo cách này thì cách giải quyết lại khá dễ dàng. Đó là các đội bóng nên khuyến cáo cầu thủ của mình không được phép la cà, nhất là ở các trận đấu trên sân khách. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh và ban tổ chức cũng cần phải để ý hơn nữa tới các hàng quán xung quanh SVĐ chứ không chỉ tập trung vào công tác an ninh từ cửa sân trở vào như hiện nay.

Nhưng theo một chiều hướng khác, có nhân chứng lại kể lại rằng Mai Xuân Hợp, Văn Thắng bị tấn công ngay khi vừa xuống xe chở đội Thanh Hóa và nhóm người lạ mặt không biết từ bao giờ đã chuẩn bị những chiếc tuýp sắt làm hung khí. Nếu sự thật là như vậy thì nhiều khả năng, xích mích giữa đôi bên xảy ra từ trước đó khá lâu.

Ở đội Thanh Hóa, Mai Xuân Hợp là một trong những cầu thủ nhiều kinh nghiệm chuyên môn nhất và được liệt vào hạng “đàn anh” so với các ngôi sao đang lên như Công Huy, Văn Thắng, Đình Tùng. Hợp “hói” vì thế cũng là kẻ chịu chơi, luôn rất có uy với đàn em cho dù ở mùa này anh không thường xuyên được HLV Lê Thụy Hải sử dụng trong đội hình chính thức. Xuân Hợp cũng là một trong những gương mặt “đầu lĩnh” trong mỗi lần tụ tập, giải trí của cả nhóm cầu thủ hợp cạ với mình.

Điều này cũng có mặt tốt bởi các cầu thủ trẻ của Thanh Hóa có cơ hội tiếp thu những kinh nghiệm quý báu mà Xuân Hợp có sau nhiều lần khoác áo các đội tuyển tham dự những giải đấu hàng đầu khu vực. Nhưng vấn đề sẽ nảy sinh nếu như bản thân trung vệ này không kiểm soát được hành động của mình và đi chệch ra khỏi hình ảnh của một người đàn anh thuần túy. “Giang hồ” tồn tại không ít những câu chuyện về việc Xuân Hợp có đủ độ “lì” đến mức đứng ra giải quyết êm đẹp không chỉ các xích mích trong nội bộ đội bóng mà còn giàn xếp được cả những rắc rối với bên ngoài nếu như có “đàn em” nào của mình lỡ dại. Những điều phức tạp như thế thường mang lại một vài hệ quả không tốt và chẳng thể phủ nhận hoàn toàn rằng vụ ẩu đả kể trên không bắt nguồn từ một vài mối quan hệ xã hội thiếu lành mạnh.

Dĩ nhiên, CLB Thanh Hóa sẽ phải làm việc với cầu thủ của mình trước nhằm duy trì tình hình kỷ luật nghiêm ngặt hơn trước khi đổ lỗi cho những yếu tố khách quan. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tốt nhất là cứ lo “làm chuồng” cho thật kĩ kẻo có ngày lại “mất bò”.

Bóng đá Việt Nam vẫn còn tồn tại rất nhiều khoảng tối và chỉ khi nào giới cầu thủ thực sự ý thức được rằng phải biết tự giới hạn các mối quan hệ của mình thì họ mới có thể tránh thật xa các rắc rối. Đây không phải là lần đầu tiên một cầu thủ bóng đá bị đổ máu bên ngoài sân cỏ và chẳng ai có thể khẳng định đây sẽ là lần cuối cùng…

Theo XZone
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1hophoi.jpg
Views:	13
Size:	46.7 KB
ID:	286972  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11175 seconds with 11 queries