05-19-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			"Mặt  nước rung chuyển, giống như có người nhảy xuống hồ để  bơi. Vài phút  sau đó con cá mắc lưỡi câu", ông Bái kể lại chuyện bắt  được cá trắm đen  khổng lồ.         
                   Theo  ông Nguyễn Tiến Bái,  phường An Dương (Tây Hồ, Hà Nội), khoảng 23h30 đêm  17.5 ông cùng 3  người bạn đang ngồi câu tại hồ Min thuộc thôn Phương  Trạch, xã Vĩnh  Ngọc (Đông Anh, Hà Nội), bỗng nghe tiếng ầm ầm. "Mặt nước  rung chuyển,  giống như có người nhảy xuống hồ để bơi. Vài phút sau đó  con cá mắc  lưỡi câu", ông Bái kể. 
 
Sau gần 4 giờ nhử cho con cá  kiệt sức, nhóm thợ lội xuống hồ để đưa nó  lên bờ. Đó là con trắm đen dài  1,3 m, vòng bụng 85 cm, đuôi rộng 42 cm.  Mỗi chiếc vây rộng 7 cm. "Rất  may do thời gian lai dắt dài, nó đã đuối  sức, không vùng vẫy nên khi đưa  lên bờ rất dễ”, ông Bái nói. 
 
Ngay sau đó đội câu đã đưa cá về nhà làm thịt. Khi mổ bụng, họ lấy được buồng trứng nặng tới 9 kg. 
 
  
 Ông Bái cùng con cá trắm đen câu được trong đêm 
 
Hồ  Min thuộc thôn Phương Trạch xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, cách trung   tâm Hà Nội 20 km về phía bắc. Hồ rộng khoảng 700 m2, 30 năm trước đây  là  khu lò gạch, đoạn sâu nhất khoảng 3 mét, đoạn nông chỉ hơn một mét. 
 
Hồ  được người dân đấu thầu và chuyển sang mở dịch vụ câu cá nhiều năm  nay.  Do có nhiều loại cá to nên hồ thu hút nhiều người đến câu cả ngày  lẫn  đêm. 
 
Con cá trắm đen trên là cá lớn nhất từ trước tới nay được  phát hiện tại  Hà Nội. Trắm đen bắt được tại hồ Tây năm 2009 chỉ nặng  37,5 kg. 
 
 
Theo Vnexpress 
 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |