|  05-19-2011 | #1 | 
	| R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
				 
				Join Date: Dec 2008 
					Posts: 44,699
				 Thanks: 262 
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 61      | 
			
			Đã  từ lâu, các nhà khoa học bỏ công tìm kiếm một  hành tinh nào đó trong vũ trụ thích hợp để một ngày nào đó đi cư đến.  Stephen Hawking đặt thời hạn là 200 năm nữa phải rời bỏ Trái đất này.  Một địa điểm được chọn lựa đầu tiên là hành tinh mang tên Gliese 581 d.
 Các nhà khoa học đã cân nhắc đi cân nhắc lại đề xuất đầu tiên của họ là  hành tinh Gliese 581 d. Trước đây, họ cho rằng trên đó quá lạnh để duy  trì cuộc sống quen thuộc của Trái đất. Nhưng ngày nay, lại thấy các điều  kiện trên hành tinh ấy là có thể chịu đựng được.
 
 
  Hình ảnh mô phỏng Gliese 581 d.Thực ra, bầu trời nơi đó không xanh lơ, mà lại đỏ. Trong lực cao hơn  khoảng hai lần. Nhóm các nhà khoa học của Viện Laplace tại Paris  (Institut Pierre Simon Laplace in Paris) dưới sự lãnh đạo của Tiến sĩ  Robin Wordsworth đã mô hình hoá khí hậu ở quê hương tương lai của loài  người như sau:
 
 Ngôi sao Gliese 581 d nằm trong chòm sao Thiên binh (Libra) cách Trái  đất khoảng 20 năm ánh sáng, thuộc sao Lùn đỏ. Các nhà thiên văn tin rằng  trên quỹ đạo của sao Lùn đỏ có 6 hành tinh: e, b, c, g, d và f. Ba hành  tinh nằm trong vùng gọi là “vùng ở được”, có khoảng cách đối với “tinh  cầu” thích hợp, giống như sao Thổ (Venus), sao Hoả (Mars) và Trái đất  của chúng ta.
 
 Thích hợp nhất để sinh sống là hành tinh g, nếu nó thực sự tồn tại, điều mà một số nhà khoa học chưa hoàn toàn tin tưởng.
 Нành tinh Gliese 581 с thì quá nóng. Hành tinh Gliese 581 d trước đây bị  nghi ngờ là nơi băng giá khủng khiếp. Thế nhưng nay cả hai đều được  chấp nhận. Kết luận lại, hành tinh Gliese 581 d đã trở thành hành tinh  đầu tiên được các nhà khoa học không chút đắn đo cùng nhất trí cho rằng  nó chính là nơi nương náu có khả năng nhất của sự sống ngoài hành tinh.
 
 Chúng tôi rất xúc động - Tiến sĩ Wordsworth nhân danh tập thể các nhà  khoa học trong Viện phát biểu – Hành tinh này khá gần Trái đất. Đến một  lúc nào đó, loài người có thể sẽ bay đến đây, và chọn nơi này làm quê  hương mới.
 
 "Quê hương mới” so với Trái đất nặng hơn 7 lần và lớn hơn 2 lấn. Trọng lực ở đấy bằng 1,75 lần so với trọng lực Trái đất.
 
 
 Tuấn Hà (Theo KM.ru)
 
 | 
	|   |  |