| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Từ những trái xoài non  rụng  tưởng chừng như bỏ đi, thế nhưng sau khi  qua bàn tay chế biến của  người  dân xứ cù lao Giêng (Chợ Mới, An Giang)  đã trở thành dưa xoài  thương  phẩm chính hiệu. Chẳng mấy chốc đã nức  tiếng vang xa và được  các siêu  thị ăn hàng rất mạnh trong vài năm gần  đây. 
   
Trước đây, hễ vào đầu vụ gặp thời tiết  bất lợi là xoài non rụng, nhà   vườn chỉ biết ra lượm rồi đổ bỏ trong nuối  tiếc. Theo người dân ở xã   Bình Phước Xuân, thấy xoài non rụng, bà Phan  Thị Phước, vợ ông Nguyễn   Hoàng Liệt đã lượm cả thúng xoài từ khu vườn  nhà mình đem vào làm dưa   xoài ngâm nước đường. Ông Liệt ăn thử gật đầu  khen ngon. 
   
    Sau đó, vợ chồng ông tích cực  nghiên cứu, tìm tòi công thức chế  biến  để dưa xoài ngon và giòn hơn.  Nhiều lần bạn bè đến nhà nhậu ông  Liệt  đem ra chiêu đãi, ai ăn cũng  khen ngon. Thấy món này ngày càng thu  hút  mọi người, vợ chồng ông Liệt  làm vài ba ký dưa xoài đem ra chợ bán  cũng  “cháy hàng”. Thế là nghề  làm dưa xoài bắt đầu thịnh hành và phát  triển  từ đó.  
   
    Lúc này, nhiều cơ sở sản xuất  dưa xoài lớn nhỏ đã rục rịch mọc lên  và  “bám rễ” tại xứ cù lao. Ngang  qua các xã Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ, Mỹ   Hiệp vào mùa xoài sẽ thấy có  rất đông người ngồi cần mẫn gọt, chẻ xoài   non tại các cơ sở sản xuất.  Cũng nhờ nghề này mà xoài rụng của nhà vườn   đã có chỗ tiêu thụ mạnh.  
   
    Ông Năm Dư, một nhà vườn ở ấp  Bình Quới, xã Bình Phước xuân cho  hay:  “Trồng xoài bây giờ không còn  sợ ế như trước. Đặc biệt, những trái  xoài  rụng, xoài non hái sớm cũng  được các cơ sở chế biến dưa xoài thu  mua  nườm nượp, mỗi ký có giá từ  3.000-5.000 đồng… 
   
   
        Các công đoạn chế biến dưa xoài.      
    Ông Nguyễn Hoàng Liệt, chủ nhân  của cơ sở sản xuất dưa xoài Hương   Giang, cơ sở ăn nên làm ra với nghề  làm dưa xoài và định hình thương   hiệu đầu tiên trên đất cù lao.  
   
    Khi nhắc đến thăng trầm của nghề  dưa xoài, ông Liệt cười tươi: “Tôi   không ngờ từ trái xoài rụng mà nay  đã trở thành món khai vị nức tiếng   xa gần. Khoảng chục năm trước, tôi  quen được chị Kiều Mộng Thu ở Sài   Gòn. Trong chuyến về quê ăn giỗ,  chị ghé ngang nhà tôi đặt hàng mang về   200kg, bán tại Chợ Lớn. Với  200kg dưa xoài, chị Thu không đủ cung ứng   nên sau đó, chị đặt hàng  chúng tôi 500kg mỗi ngày. Thời điểm đó, mặt   hàng dưa xoài bắt đầu có  tiếng, tôi nghĩ có lẽ phải nhanh chóng chuyển   từ sản xuất đơn điệu  sang sản xuất hàng hóa mới có thể đưa nghề làm dưa   phất lên”. 
   
    Do đó, ông Liệt đã có cuộc gặp  trực tiếp với Ban Giám đốc Sài Gòn   Co.opMart để ngỏ lời bán sản phẩm  dưa xoài của mình và được chấp thuận   chào hàng. Nắm bắt cơ hội vàng,  ông Liệt về đăng ký mã số thuế, thương   hiệu và đăng ký với Trung tâm Y  tế dự phòng về an toàn vệ sinh thực   phẩm…Từ chỗ sản xuất mỗi ngày vài  trăm ký, cơ sở của ông cung cấp cho   thị trường các chợ, siêu thị Sài  Gòn khoảng 3 tấn mỗi ngày.  
   
    Muốn có được miếng xoài ngon,  đạt tiêu chuẩn, người làm phải trải  qua  nhiều công đoạn như:  Gọt vỏ,  ngâm nước muối, xả nước, sên đường  cát,  bảo quản trong điều kiện lạnh  thì mới dùng được lâu. Mỗi ký dưa  xoài  thành phẩm được đóng bọc đưa  vào siêu thị có giá 20.000-24.000  đồng/kg,  nếu trừ đi các khoản chi  phí, lợi nhuận khoảng 15-20%.  
   
    Qua khoảng 10 năm trong nghề,  thương hiệu dưa xoài Hương Giang có  mặt  trên 26 Siêu thị Co.opMart từ  Hà Tĩnh cho tới Cà Mau. Bên cạnh đó,  sản  phẩm dưa xoài Hương Giang  cũng được cung ứng mạnh tại nhiều siêu thị   khác. Ngoài ra, cơ sở sản  xuất dưa xoài Hương Giang còn làm cả dưa cóc,   qua đó đã giải quyết  việc làm cho hàng chục lao động nông thôn thu nhập   từ 1,5-3 triệu  đồng/tháng. 
   
    Tương tự, cơ sở của ông Phạm Văn  Thơ ở ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ mỗi   ngày cũng sản xuất hơn 1 tấn dưa  xoài, dưa cóc chua ngọt. Ông Thơ cho   biết, lúc khởi nghiệp làm nghề  này cũng gặp không ít khó khăn. Thế nhưng   về sau tìm được thị trường  tiêu thụ thì nghề làm dưa xoài mới “nở nồi”   và thương hiệu cũng được  vang xa.  
   
    Hiện nay, mỗi tháng cơ sở dưa  xoài của ông Thơ cung ứng cho thị  trường  trên 20 tấn dưa xoài, dưa  cóc. Để hoàn thiện các công đoạn sản  xuất,  ông Thơ còn đầu tư mua máy  móc để thực hiện các công đoạn bao bì,  đóng  gói trong quá trình sản  xuất. 
   
    Có thể nói, đặc sản dưa xoài,  dưa cóc non là một sáng kiến độc đáo  của  cư dân xứ cù lao. Họ đã mang  món ăn khoái khẩu của cư dân xứ cù lao  đi  khắp miệt…  
   
     Theo Thành Chinh  
(An Giang Online)   
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |