10h30  tối 1/5 giờ địa  phương (trưa ngày 2/5 giờ Việt Nam) Tổng thống Mỹ  Barack Obama tuyên bố  tại Nhà Trắng: Gần 10 năm sau khi chủ mưu các cuộc  khủng bố giết chết  hơn 3000 người, trùm khủng bố Osama bin Laden đã  chết. Nhưng...
Mỹ ăn mừng Osama bin Laden bị tiêu diệt, Al-Qaeda cảnh báo 
Thông tin từ một nguồn tình báo cho biết, Bin Laden - lãnh đạo lâu năm   của al Qaeda – đang ẩn náu tại một lâu đài bên ngoài thủ đô Islamabad   Pakistan cùng với các thành viên khác trong gia đình. Sau đó, một vụ tấn   công đã nổ ra, tổng thống Mỹ tuyên bố hiện thi thể của nhân vật này   đang được Mỹ nắm giữ.
                               Bin Laden chết, dân Mỹ mừng rỡ như kết thúc chiến tranh thế giớ thứ II                
  
Hàng trăm người đã đến Nhà Trắng và hô vang, "USA!" sau  đó là "Hey,  hey, tạm biệt!" thể hiện ăn mừng trước thông tin về cái chết  của bin  Laden và hát vang bài quốc ca. 
Ngay sau khi trùm khủng bố Osama Binladen bị tiêu diệt, một thủ lĩnh tư   tưởng hàng đầu của Al-Qaeda ngày đã thề sẽ trả đũa việc Bin Laden bị  các  lực lượng của Mỹ tiêu diệt. Người viết bình luận nổi tiếng của  Al-Qaeda  với bút danh trên mạng là Assad al-Jihad2 đã cho đăng tải trên  các mạng  cực đoan một bài dài ca ngợi Bin Laden và cho biết cuộc thánh  chiến của  người Hồi giáo chống lại phương Tây còn lâu mới kết thúc.
Assad al-Jihad2 viết: "Đáng buồn cho những kẻ thù của ông (Bin Laden),   chúng ta sẽ trả đũa việc nhà lãnh đạo Hồi giáo Bin Laden bị sát hại.   Cuộc chiến giữa chúng ta và sự chuyên chế quốc tế còn kéo dài và sẽ   không thể dừng lại bởi hành động tử vì đạo của một người mà chúng ta yêu   mến."
Lo ngại trước những lời cảnh báo trên Al-Qaeda, người nhà Obama ở Kenya,   Somalia lo sợ Al-Qaeda trả thù. Việc bảo vệ thân nhân của Tổng thống  Mỹ  Barack Obama tại Kenya, quê nội ông, đã được tăng cường đáng kể.  Khách  tới thăm nhà họ đều được kiểm tra cẩn thận. Họ phải đi qua một  chốt an  ninh trước khi được phép bước vào nhà.
Al-Qaeda trả thù hay cái cớ để dậy sóng bạo lực? 
Quả nhiên, Al-Qaeda đã hoàn toàn đúng khi đăng tin báo trước cho Tổng   thống Obama đề phòng hậu quả khi người Hồi giáo đòi lại công bằng cho   nhà lãnh đạo Hồi giáo Bin Laden bị sát hại.
                               
Nạn nhân của vụ đánh bom được đưa đi cấp cứu                
  
Bắt đầu vào sáng 13/5, hai quả bom nổ tại một căn cứ bán  quân sự ở  Pakistan làm ít nhất 80 người thiệt mạng. Phiến quân Hồi giáo  cực đoan ở  Afghanistan Taliban đã chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh  bom này  nhằm mục đích trả thù cho cái chết của Osama bin Laden.
Vụ nổ bom xảy ra tại trung tâm huấn luyện bán quân sự Frontier   Constabulary ở khu vực Shabqadar thuộc thị trấn Charsadda, tây bắc   Pakistan, sát biên giới với Afghanistan, khi các tân binh đang chuẩn bị   trở về nhà trong một kỳ nghỉ ngắn sau khóa học. Ngoài số người thiệt   mạng, khoảng  140 người bị thương.
 
Taliban cho biết cuộc tấn công này là để trả thù cho thủ lĩnh tinh thần   của mạng lưới khủng bố Al Qaeda, Osama bin Laden, người đã bị đặc nhiệm   Mỹ tiêu diệt trong vụ đột kích vào ngôi nhà ở Abbottabad, Pakistan,  hôm  2/5.
Sau khi nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, người phát ngôn của Taliban   Ihsan Ullah Ihsan tuyên bố: "Pakistan và Mỹ hãy chuẩn bị đón nhận những   cuộc tấn công mới" đồng thời cáo buộc quân đội Pakistan đã tiết lộ với   Mỹ về nơi trú ẩn của bin Laden. "Osama chính là thủ lĩnh tối cao của   chúng ta, và các người sẽ phải trả giá vì đã giết Osama."
Cảnh sát Pakistan cho hay những kẻ đánh bom mặc áo chứa thuốc nổ. Bên   trong áo chứa đinh và các mảnh sắc nhọn để tăng độ sát thương. Một trong   hai kẻ đánh bom tự sát ở độ tuổi 20. Đây là vụ tấn công khủng bố lớn   nhất kể từ sau khi Bin Laden bị tiêu diệt. 
Sau vụ tấn công tiêu diệt Bin Laden, xuất hiện nhiều ý kiến lo ngại rằng   làn sóng bạo lực sẽ gia tăng bởi các nhóm khủng bố lấy cớ trả thù cho y   để ra tay. 
 Thục Quyên
(Phụ nữ today)