View Single Post
Default Đào bới rừng Leinawald vì kho báu của phát xít
Old 05-12-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Sử gia người Đức Hilmar Prosche cho rằng kho vàng trị giá gần 1 tỷ USD của phát xít Đức hiện đang nằm rất sâu dưới lớp đất của Leinawald, một cánh rừng nằm gần vùng Leipzig. Ông đã có kế hoạch đào bới rừng Leinawald trong tháng tới để tìm dấu vết kho báu.

Việc phát xít Đức có rất nhiều vàng là một sự thật. Trong Thế chiến thứ 2, chính quyền phát xít đã lột sạch toàn bộ vàng dự trữ của các nước bị chiếm đóng rồi chuyển chúng về Đức. Các nạn nhân của thảm họa diệt chủng Do Thái cũng bị tước sạch các tài sản quý, bao gồm rất nhiều vàng và đồ trang sức giá trị, trước khi lên đường tới các trại tập trung.

Trước khi sụp đổ, giới chức phát xít đã vội vã che giấu vàng và tạo nên một cuộc săn lùng kho báu đã kéo dài suốt 7 thập kỷ qua.

Kho báu trị giá gần 1 tỉ USD

Số vàng thu được từ các nguồn này sau đó được đun chảy và đúc thành các thỏi lớn, có đóng dấu Ngân hàng trung ương Đức Reichsbank. Trong khi một lượng lớn vàng đánh cướp này được dùng để chi trả cho việc mua sắm vũ khí và phục vụ chiến tranh, người ta tin rằng vẫn còn rất nhiều vàng chưa được dùng tới và vẫn nằm nguyên trong tay chính quyền phát xít vào năm 1945, khi sự thất bại của họ đã tkhông thể tránh khỏi.



Kho báu của phát xít Đức được người Mỹ phát hiện hồi năm 1945

Tháng 4/1945, khi quân Đồng Minh tiến gần tới thủ đô Đức và Hồng quân Liên Xô liên tục nã pháo vào Berlin, giới chức phát xít đã quyết định di chuyển toàn bộ vàng trong kho Reichsbank tới nơi an toàn. Bề ngoài, tưởng như vàng đã tới Oberbayern ở phía Nam vùng Bavaria, nhưng thực tế chúng không bao giờ tới được vùng này. Sử gia người Đức Hilmar Prosche nói rằng vàng hiện đang nằm rất sâu dưới lớp đất của Leinawald, một cánh rừng nằm gần vùng Leipzig. Ông ước tính riêng tổng lượng vàng bị che giấu có giá trị khoảng 800 triệu USD.

Người ta tin rằng trong đủ loại tác phẩm nghệ thuật, vàng bạc và cổ vật bị phát xít Đức cướp đi và che giấu có Căn phòng Hổ phách huyền thoại. Đây là món quà tặng tuyệt vời của vua Frederick I ở Prussia gửi tặng gia đình Sa hoàng Nga. Căn phòng gồm 22 bức tường, tượng bán thân, toàn thân, gương và nhiều món đồ trang trí khác, đều được tạo ra từ hổ phách. Nó đã được lắp đặt tại cung điện Catherine ngoài St Petersburg và bị phát xít Đức đánh cướp khi tấn công Nga hồi năm 1941.

Những chứng cứ ủng hộ

Sở dĩ Prosche kết luận vàng nằm ở rừng Leinawald vì ông đã được tiếp cận với các bức không ảnh mới giải mật, được những chiếc máy bay ném bom Mosquito của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) ghi hình trong thời gian cuối chiến tranh. Một trong các bức ảnh chụp tháng 8/1944 đã làm lộ ra một công trình nhân tạo trong rừng, với các góc cạnh rất giống hình một chiếc sọ người. Lực lượng SS, với biểu tượng là đầu lâu xương chéo, được cho là đã chịu trách nhiệm đưa vàng dự trữ đi giấu vào tháng 4/1945. Vì thế Prosche tin rằng việc tìm kiếm công trình này có thể chỉ tới lối dẫn vào kho vàng bí mật.

Ông cũng nghiên cứu hồ sơ của phát xít Đức và thấy rằng các sư đoàn Organisation Todt, tức lực lượng lao động chính của Đế chế thứ 3, đã được chuyển tới Leinawald trong năm 1944 theo lệnh của Bộ trưởng Khí tài và Vũ trang Albert Speer. Cuối tuần trước, nhiều bộ hài cốt người đã được tìm thấy trong khu rừng và có thể chúng thuộc về các lao động nô lệ bị cưỡng bức tham gia quá trình xây dựng hầm ngầm bí mật dùng để giấu vàng.

Hồ sơ của lực lượng không quân phát xít Luftwaffe đề năm 1945 nói rằng một cuộc ném bom đã được tổ chức tại rừng Leinawald vào tháng 4/1945, chỉ một tháng trước khi chiến tranh kết thúc. Vào thời điểm đó, có rất ít máy bay của Đức dám cất cánh vì không quân Đồng Minh đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong trên bầu trời. “Việc bộ máy chính quyền khi đó mạo hiểm cho máy bay ném bom cất cánh cho thấy mục tiêu có thể rất quan trọng với họ và họ sẵn sàng hy sinh những chiếc máy bay để xóa dấu vết dưới mặt đất” - Prosche tuyên bố hôm 9/5.

Ông cũng cho biết năm 1961, chính quyền Đức đã tổ chức đào bới trong khu rừng, những mong tìm được số vàng bị chôn giấu. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm đã lập tức bị ngừng lại khi người ta phát hiện hơi độc ở dưới lòng đất bay lên.




Các bức không ảnh từ máy bay Mosquito đã mang lại
nhiều manh mối cho nhóm tìm kiếm của Prosche

Những cuộc đào bới

Không phải ngẫu nhiên mà người ta tin rằng chính quyền phát xít Đức đã chôn giấu rất nhiều vàng trước khi sụp đổ. Hồi năm 1945, Quân đoàn 3 của Mỹ, dưới sự chỉ huy của tướng Patton, từng tìm thấy một kho chứa 100 tấn vàng và rất nhiều tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp tại một mỏ muối ở Tây Nam vùng Gotha.

Và những người tin vào sự tồn tại của các hầm ngầm chứa vàng không chỉ có các sử gia như Prosche. Năm 1996, cựu binh người Mỹ Norman Scott đã tiến hành tìm kiếm vàng trong rừng Leinawald. Ông này đã từng chiến đấu trong hàng ngũ của phát xít Đức năm 1945 và nói rằng một người lính SS hấp hối đã tiết lộ về việc vàng của chính quyền phát xít được chôn trong rừng. Nhưng Scott đã phải ra về tay trắng, sau khi không thể tìm thấy dấu vết gì.

Trong số những người nhân vật nắm rõ thông tin nhất về bất kỳ kho báu ngầm nào của Đức quốc xã, nếu chúng tồn tại, có Erich Koch. Đây là một quan chức phát xít Đức cao cấp và là thống đốc vùng Đông Prussia trong thời chiến. Ông ta đã gom góp rất nhiều chiến lợi phẩm giá trị, tập hợp chúng tại cảng Konigsberg và chuyển tới Đức. Các lô hàng tiếp tục được đưa về Weimar, quê nhà của Martin Bormann, một quan chức phát xít khác phụ trách việc cướp bóc của cải trên khắp châu Âu. Dù Koch bị bắt và bị xử tù chung thân, ông ta đã kiên quyết từ chối việc hỗ trợ tìm kiếm vàng của chính quyền phát xít Đức và chết trong một nhà tù Ba Lan vào năm 1985, mang theo bao bí mật xuống mồ.

Mặc dù có ít manh mối cụ thể về kho vàng bí mật, Prosche và các cộng sự tin rằng họ đang đi đúng hướng. Ông đã có kế hoạch đào bới rừng Leinawald trong tháng tới để tìm dấu vết kho báu. Một sử gia giấu tên khác cùng tham gia đoàn tìm kiếm của Prosche đã không ngần ngại bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng thành công. “Chúng ta có các sư đoàn lao động của Đức quốc xã tìm tới đây (rừng Leinawald) đào hầm ngầm, với sự trợ giúp của lao động nô lệ. Ta có không ảnh do máy bay Anh chụp lại cảnh lao động trong rừng, bằng chứng về việc khu rừng bị ném bom và một báo cáo chi tiết từ Berlin cho biết rất nhiều xe tải đã rời khỏi ngân hàng trung ương Reichsbank trong năm 1945 để tiến về phía Leipzig” - ông nói - “Thêm một thực tế nữa là chính phủ đã bỏ công đào bới khu rừng trong năm 1961 càng khiến chúng tôi tin rằng vàng thực sự nằm dưới lòng đất ở đây”.

Tường Linh
(TTVH)
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08919 seconds with 11 queries