Trong bức ảnh chụp ekip Nhà Trắng nín thở theo dõi cuộc đột kích tiêu diệt bin Laden được đăng trên tờ báo Di Tzeitung của người Do Thái tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Clinton bỗng dưng “biến mất”.
Trong lời xin lỗi được đưa ra hôm nay, Di Tzeitung phải thừa nhận rằng, chính các biên tập viên của mình đã dùng kỹ xảo để xóa hình ảnh của bà Hillary khỏi Phòng khẩn cấp tại Nhà Trắng, nơi các quan chức Nhà Trắng ngồi quan sát cuộc truy sát trìm khủng bố.
Theo một phát ngôn viên của tờ báo, bức ảnh gốc do nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza chụp hôm 1/5 ghi lại cảnh các quan chức hàng đầu của Mỹ hồi hộp theo dõi trực tuyến chiến dịch tiêu diệt bin Laden, trong đó, hình ảnh bà Clinton chống cằm với vẻ mặt căng thẳng được được biệt chú ý.
Tuy nhiên, trong phiên bản được đăng trên Di Tzeitung, bà Clinton “biến mất không để lại dấu vết”. Thay vào đó, vai trái của cố vấn an ninh Denis McDonough, vốn bị bà Clinton che khuất trong bức ảnh gốc, được khôi phục hoàn toàn.
Chịu chung “số phận” với Ngoại trưởng là Audrey Tomason, nữ giám đốc Cơ quan chống khủng bố. Bà này cũng bị xóa khỏi bức ảnh trong căn phòng đặc biệt của Nhà Trắng.
Bức ảnh bị chỉnh sửa của Di Tzeitung.
Di Tzeitung giải thích cho hành động của mình rằng, tờ báo có một quy định biên tập rằng không đăng tải các bức ảnh của phụ nữ. “Độc giả của Tzeitung tin rằng, nét đẹp cao quý của phụ nữ là ở tính cách và sự nghiệp mà họ theo đuổi, chứ không phải ở vẻ ngoại hình. Đây là sự tôn trọng đối với phụ nữ”, phát ngôn viên của Di Tzeitung nhấn mạnh.
Một biên tập viên của tuần báo Manhattan – tờ báo đưa tin về những vấn đề Do Thái từ những năm 80 cũng đề cập đến lý do Di Tzeitung chỉnh sửa bức ảnh. Theo biên tập viên này, xóa phụ nữ khỏi những bức ảnh là “phù hợp” với niềm tin của người Do Thái chính thống. Họ cho rằng đăng tải hình ảnh của phụ nữ là khiếm nhã.
Bức ảnh nguyên gốc được chụp trong Nhà Trắng.
Cũng liên quan đến bức ảnh đầy ấn tượng này, website chuyên theo dõi tính trung thực của báo chí Mỹ (AIM - Accuracy in Media) đưa ra một tuyên bố gây sốc rằng, bức ảnh chụp quan chức Nhà Trắng nín thở theo dõi cuộc đột kích chỉ là cảnh dàn dựng.
Don Irvine, chủ tịch AIM quả quyết rằng, giám đốc CIA Leon Panette thừa nhận rằng không có trực tiếp truyền hình cuộc đột kích bởi các camera gắn trên nón sắt của các lính biệt kích hải quân đều đã bị tắt hết.
"Khi toán đột kích bước vô mục tiêu, tôi có thể nói trong suốt quãng thời gian từ 20-35 phút, chúng tôi thật sự không biết chính xác điều gì xảy ra. Những lúc căng thẳng là những lúc mà chúng tôi đợi tin”, AIM dẫn lời ông Leon.
Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, Tổng thống Obama lại khẳng định, 40 phút ngồi theo dõi cuộc truy sát bin Laden qua màn hình từ Nhà Trắng là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời ông.
Trà My (theo Telegraph)