Một lần nữa, truyền thông xã hội đã có chiến  thắng  ngoạn mục trước vị tiền bối truyền thông truyền thống của mình nhờ  sự  nhanh nhẹn và “thính hơi”.
Cả thế giới đang có chung một tâm trạng nửa vui,  nửa lo lắng khi được  biết trùm khủng bố Osama Bin Laden đã chính thức  bị giết sau một trận  giao tranh với quân đội Mỹ. Tuy nhiên, theo ghi  nhận của giới truyền  thông, tin tức về cái chết của Bin Laden đã xuất  hiện và lan truyền  “nhanh hơn một đám cháy rừng” trên mạng Internet toàn  cầu trước khi nó  chính thức được Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố tới  vài tiếng đồng  hồ. Một lần nữa, truyền thông xã hội đã có chiến thắng  ngoạn mục trước  vị tiền bối truyền thông truyền thống của mình.
                      
         
  Thông báo của Tổng thống Obama được  đưa ra tối ngày 1/5 (theo giờ  Washington) nhưng mạng Internet đã có tin  này trước đó vài tiếng.                        
 
Theo ghi nhận của một số hãng thống kê Internet  và của mạng xã hội  Twitter, người đầu tiên đưa tin về cái chết của Bin  Laden là Keith  Urbahn, Chánh văn phòng của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ  Donald  Rumsfeld. Ông Keith Urbahn đã tung lên Twitter một thông điệp có  nội  dung: “Tôi được một người rất có uy tín cho biết rằng họ đã giết  được  Osama Bin Laden”.    
Ngay sau tweet của Keith Urbahn, Chủ nhiệm  chương trình Tin tức của đài  truyền hình CBS (Mỹ) Jill Scott cũng lên  tiếng xác nhận bằng thông  điệp: “Ủy ban Tình báo đã xác nhận rằng Osama  Bin Laden đã chết và quân  đội Mỹ đang canh giữ xác của nhân vật này”.   
Tất nhiên, 2 thông điệp đầu tiên này lập tức  được những người khác phát  tán lại qua mạng xã hội Twitter với tốc độ  4.000 tweet mỗi giây. Và  phải đến khoảng gần 3 tiếng sau, Tổng thống Mỹ  Obama mới chính thức  công bố tin này trên trang web của Nhà Trắng  (Whitehouse.gov) và truyền  hình.   
Có một điểm thú vị, trong khi Nhà Trắng ra sức  “bịt” mọi ngả đường của  tin tức này và tìm cách rút lại thông tin nhưng  chính đài truyền hình  lớn nhất nước Mỹ - CNN và tờ báo lớn nhất New York  Times lại rất “nhiệt  tình” khẳng định rằng Bin Laden đã bị giết. Thậm  chí CNN còn cho biết  chi tiết hơn rằng cái chết của Bin Laden đã xảy ra ở  một ngôi nhà ở  vùng ngoại ô Islamabad, Pakistan.   
Sau đó, Tổng thống Obama sau đó đã cái chính lại  rằng Bin Laden đã bị  giết trong một chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ  tại thành phố  Abbottabad, Pakistan (không phải Islamabad như CNN nói  trước đó). Ông  cũng xác nhận các quan chức Mỹ đang giữ xác của Osama bin  Laden. "Vào  những đêm như thế này," Tổng thống Obama nói, "chúng ta có  thể nói rằng  công lý đã được thực thi".   
Trong nhiều năm qua, Osama bin Laden là mục tiêu  truy lùng hàng đầu của  tình báo Mỹ, đặc biệt từ sau khi xác định  Al-Qeada chủ mưu vụ tấn công  tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở  New York ngày 11/9/2001  làm hơn 3.000 người thiệt mạng. Mỹ từng treo  giải thưởng 50 triệu USD  cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc  tiêu diệt trùm khủng bố  này.   
Chúng ta hãy thử lần theo những bước đi đầu tiên của thông tin này qua mạng xã hội Twitter:   
 Thông điệp đầu tiên trên mạng Internet về cái chết của Osama Bin Laden.
                                                                                                       
Thông điệp đầu tiên trên mạng Internet về cái chết của Osama Bin Laden. 
 Các thông điệp bắt đầu lan tỏa...
Các thông điệp bắt đầu lan tỏa... 
 Theo CNN...
Theo CNN...
 Theo Fox News...
 
Theo Fox News... 
 Và cả theo Ủy ban Tình báo.
                                Và cả theo Ủy ban Tình báo. 
 
Lê Trí / ICTnews
Tổng hợp