Phóng viên truyền hình và báo chí, dù không nêu đích danh, nhưng cố  tìm hiểu phỏng vấn với vợ của anh Trung Ngô, 36 tuổi tử nạn vì một tai  nạn xe cộ gây ra bởi 2 tay liều mạng đua xe vào chiều thứ  Bảy 23-4 trên  xa lộ 18, vùng Kent. Phải chăng Trung Ngô là nạn nhân của một phim đua  xe bạt mạng sắp chiếu thường gây ra những tai nạn hoặc tử vong?. Cái  chết của người cha trẻ gốc Việt Trung Ngô qua đời vì hai tay đua bạt  mạng, vào chiều Lễ Easter đã gây xúc động trong cộng đồng và gây chú ý  cho báo chí truyền hình Hoa Kỳ. 
 
Trước  mặt phóng viên báo chí và Truyền Hình King 5 đã có mặt tại cuộc phỏng  vấn với vợ của anh (ảnh phải). Trả lời cuộc phỏng vấn, chị Trung Ngô, đã  tường thuật lại giây phút xảy ra tai nạn: Hai vợ chồng trong chiều nắng  đẹp, cùng đi mua kẹo Lễ Easter cho 2 con vui ngày lễ, cùng nhìn thấy  trời xanh tươi, cùng hướng về một dự tính mùa Hè sắp tới. Bất ngờ trước  mắt là một màn tối đen kín bưng quay cuồng, rồi mùi khói khét lẹt đến  ngộp thở, “tôi vội vàng mở tung cửa thoát ra khỏi xe, khi nhìn thấy  chồng bị kẹt cứng ở ghế ngồi, tôi quá lo sợ xe sẽ bị phát nổ, tôi tưởng  lầm rằng  có 2 con nhỏ cùng trên xe, nên gào thét mọi người gần đó hãy  cứu chồng và hai con tôi còn kẹt trong xe”.
 
 
Cuốn  phim sẽ được chiếu tuần tới mang tên Fast & the Furious- “Fast  Five”, là loại phim thi đua lái xe vượt tốc độ kinh hoàng trên xa lộ,  thường kích thích một số người trở thành lái xe bạo động, gây ra một số  tác động liều lĩnh điên cuồng. Một số ý kiến của độc giả và khán giả  truyền hình, cũng như suy nghĩ của nhiều người: “phải chăng phim ảnh là  nguyên nhân gián tiếp?”. Mặt khác gia đình nạn nhân cũng như người em  của Trung Ngô, tên Bảo cũng mong mỏi “sở Cảnh Sát và chính quyền thành  phố quan tâm tới vấn đề giao thông này, giúp cho mọi người dân- để không  xảy ra những tổn hại lớn lao cho người dân vô tội trong tương lai”. Anh  Bảo nói: ” Sự liều mạng của những kẻ lái xe bạt mạng, dù luật lệ quy  định tội đua xe, nhẹ hơn tội say rượu lái xe, nhưng ta hãy hình dung ra,  tội phạm gây ra đã tổn hại là chừng nào?”.
 
 
Gia  đình nạn nhân Trung Ngô cùng với Sở Cảnh Sát, kêu gọi rất nhiều nhân  chứng trên quãng đường xa lộ 18 trong buổi chiều đó, hãy giúp làm nhân  chứng hoặc hãy vì nhân đạo gọi cho Sở Cảnh Sát: qua Detective Ruth  Medeiros (425) 401-7719 biết các chi tiết mà họ nhìn thấy : Hai chiếc xe  gây ra tai nạn đã lái liều mạng đua nhau chạy qua mặt nhau về hướng  Westbound của xa lộ. Xe Ford Probe màu đỏ do người đàn ông 39 tuổi từ  Tacoma lái, Xe Toyota Célica màu xanh lá cây do người trẻ 26 tuổi từ  thành phố Pullman lái. Cả hai xe này vượt nhau lái về hướng Tây của xa  lộ 18, trong khi xe nạn nhân Trung Ngô lái xe Honda Pilot màu đỏ chạy về  hướng Đông.
 
 
Vợ  người quá cố, chị Chann cho đến bây giờ toàn thân còn ê ẩm, phải ngồi  xe lăn, hồi tưởng lại tai nạn… như người đôi lúc còn như mộng du, chưa  hoàn hồn “cứ mong những điều xảy ra là cơn ác mộng của một giấc, khi  thức dậy, sẽ xóa tan đi tai nạn” bị xe đụng gây ra bởi 2 tay liều mạng  đua xe vào chiều thứ  Bảy 23-4 lễ Phục Sinh trên xa lộ 18, vùng Kent. Cô  Ngô Thoại Hương, em của người quá cố cho biết: nơi xảy ra tai nạn cách  nhà của Trung Ngô khoảng 10 phút lái xe.  
Tang lễ và các chi tiết  thăm viếng tại: Columbia Funeral đường Rainier Ave S Seattle, trong các  ngày thứ Sáu từ 1 giờ đến 7 giờ chiều, thứ Bảy từ  8 giờ sáng đến 5 giờ  chiều, Chúa Nhật từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai từ 1 giờ chiều  tới 7 giờ chiều, thou Ba từ 8 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Sau đó được di  chuyển về an táng tại nghĩa trang Mt Pleasant Cemetery 700 W Raye St,  Seattle WA 98119 (206) 282-1270. Liên lạc tang quyến qua Ngô Thoại  Hương:  (206) 816-2308.
Một số chi tiết phỏng vấn và hình của Jean  Wong/ NW Asian Weekly. Theo lời anh Minh Trần, văn phòng LS Gross, từng  quen biết Trung khi còn theo học tại Đại Học Tacoma, và sau này sinh  sống trong vùng Covington- vùng Kent thì: “Trung Ngô rất đàng hoàng, cẩn  thận hướng tới tương lai và là cột trụ cho gia đình, từng đến Hoa Kỳ  qua chương trình HO, mẹ là một hội viên Hội Cao Niên Seattle và thân phụ  đã qua đời trước đây”. Vợ là Chann và hai con là Kenneth Ngô và Anna  Ngô, trường hợp của anh Trung thật xứng đáng được tòa giúp như trường  hợp của nạn nhân tầu đánh cá Alaska trước  kia, khi một cột trụ của gia  đình bị tử vong đã là một mất mát lớn lao cho gia đình”
Đồng hương có  thể giúp gia đình bằng cách đến thẳng ngân hàng Bank of America, (cạnh  khu thương xá Việt Nam- Phước Lộc Thọ, ủng hộ giúp tang gia, con em gia  đình HO qua 
trương mục giúp gia đình nạn nhân : (Account: #  46696142) Cheuk Chann/ Bank of America 7153 M L King Way S Seattle, WA  98118. Tang lễ và các chi tiết thăm viếng tại : Columbia Funeral 4678  đường Rainier Ave S Seattle, trong các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chúa Nhật,  thứ  Hai và thứ Ba.
 Tin Hoài Hương (với chi tiết đóng góp qua phỏng vấn, hình của Jean Wong/ NWAW)
Calitoday