04-17-2011
|
#1
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Teresa Weiler đã cảm thấy mọi thứ như sụp đổ khi thấy dữ liệu cho thấy cha mẹ mình có mối quan hệ máu mủ. Cha và mẹ cô là anh em ruột. Điều đó dường như là câu trả lời cho tình trạng thể trạng rất yếu ớt của mình.
Lúc đó, Teresa mới 20 tuổi và tin rằng hôn nhân cấm kỵ giữa cha mẹ mình đã gây ra khiếm khuyết di truyền trong cơ thể của cô. Khuyết tật dẫn đến vấn đề sức khỏe thể trạng và sức khỏe tâm thần từ khi cô còn nhỏ.
Cô đã cố tình tìm hiểu danh tính của bố mẹ để xem lịch sử di truyền của mình. Dễ hiểu được khi sau khi sinh ra cô bị người mẹ đẻ bỏ lại ở bệnh viện. Và sau ba năm sống trong trại trẻ mồ côi ở Brentwood, Essex, Anh, cô trở thành một thành viên của gia đình bố mẹ nuôi là Terence và Truda Weiler.

Teresa Weiler
Trong một gia đình bố mẹ nuôi hòa thuận và hạnh phúc, Teresa đã sống thời thơ ấu vui vẻ với con gái riêng của bố mẹ nuôi. Chỉ có điều, trong quá trình tăng trưởng và phát triển của cô, có một số rối loạn về y tế đã phát sinh.
Thời niên thiếu, cô bị chẩn đoán osteorathiritis liên quan đến bệnh viêm khớp. "Tôi thích chơi khúc côn cầu. Thậm chí đã từng tham gia giải vô địch cấp huyện. Nhưng khi 17 tuổi, xương bánh chè bên phải của tôi bị vỡ trong một trận đấu. Tôi đã phải thực hiện phẫu thuật" - cô nói theo trích dẫn của The Sun.
Trong 30 năm qua, cô đã giữ bí mật về cha mẹ ruột của mình. Tâm lý bị xáo trộn, đặc biệt là trong quá trình giao tiếp. Cô luôn giữ một khoảng cách của những người bạn nam giới. Cô sẽ nghĩ đi nghĩ lại khi một người bạn nam muốn hò hẹn và trở nên thân thiết hơn với cô ấy.
"Tôi độc thân. Mặc dù tôi vẫn hạnh phúc với công việc và cuộc sống, tôi vẫn cảm thấy mình phải hy sinh phần lớn cuộc đời vì cha mẹ tôi" - người phụ nữ hiện nay 52 tuổi này cho biết.
Bi kịch của cô cũng khiến cô không thể có con. Bên cạnh một thể chất yếu ớt, cô cũng rất sợ phải thực các chương trình để mang thai do sợ em bé có thể mắc các vấn đề di truyền. "Tôi quyết định không trở thành một người mẹ" - người phụ nữ hiện đang làm quản lý của 1 trường mẫu giáo này cho biết.
Teresa Weiler lớn lên trong một gia đình tôn giáo với sự thiết lập chặt chẽ các giá trị của đạo Công giáo. Rõ ràng, cuộc hôn nhân giữa anh chị em với nhau là trái với giáo lý tôn giáo. Cuộc hôn nhân đó không chỉ gây nhiều vấn đề về sức khỏe cho cô mà còn khiến cô cảm thấy mình luôn dơ bẩn và bệnh hoạn.
Cô đã từng đâm đơn kiện người mẹ đã rời bỏ con đẻ sau khi sinh con. Mặc dù rất đau lòng, một lần, cô cũng đã cố gắng tìm gặp lại mẹ mình trong 20 phút. "Lúc đó, bà ấy để lại số điện thoại. Tuy nhiên, khi tôi liên lạc thì không được. Kể từ đó chúng tôi chưa bao giờ liên lạc lại". Bố mẹ cô dường như cũng ý thức được việc con gái mình sẽ có ngày tìm về nguồn cội “khủng khiếp” của bố mẹ nên đã cố gắng tránh khỏi sự tìm kiếm của đứa con từ khi Teresa còn trẻ cho đến hàng chục năm sau. Quả là bi kịch đã không dừng lại ở họ mà còn gây hệ lụy lâu dài cho cuộc đời của Teresa.
Theo VTCnews
|
|
|