Chết vì... “luyện nội công”
      
(PLTP) - Công an huyện Bắc Bình - Bình Thuận cho biết Lư Thái  Thiên (ngụ Phan Hiệp, Bắc Bình) - người dùng dao đâm chết bạn  mình - vừa ra đầu thú.
      
Theo lời khai của Thiên, tối 7-4, Thiên và bạn là Lâm Đồng Thuận rủ  nhau nhậu tại chòi rẫy của anh Lư Diên Toàn ở thôn Dốc Đá, xã Phan  Lâm, huyện Bắc Bình. Trong cuộc nhậu, Thuận cao hứng nói anh luyện  được “nội công” và bảo Thiên cầm dao đâm thử vào ngực mình để chứng  minh.
 
Thiên đã dùng dao đâm thẳng vào ngực Thuận. Tuy nhiên, Thuận vẫn nói  mình đang “luyện công” để điều trị vết thương nên yêu cầu mọi  người để anh nằm nghỉ.
 
Đến sáng hôm sau, mọi người phát hiện Thuận đã chết. 
      
      
      Truy tố cựu tuyển thủ wushu giết người
      
(TNO) - VKSND TPHCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Đại Nam (33 tuổi,  từng là vận động viên wushu đoàn Khánh Hòa, cựu tuyển thủ đội tuyển trẻ  quốc gia) về tội “giết người”; Lê Minh Hoàng (SN 1986, nhân viên nhà  hàng) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1986, kinh doanh nhà hàng tại quận 5) về  tội “gây rối trật tự công cộng”.
      
Theo cáo trạng, sau khi bị chấn thương rời khỏi làng võ, Nam vào TPHCM lập nghiệp và mở quán ăn ở quận Tân Phú.
 
Đêm 15-5-2010, Nam cùng nhóm bạn vào vũ trường Gossip (quận 1) chơi.  Thấy một nhóm thanh niên ngồi uống rượu bàn bên cạnh cứ thỉnh thoảng  liếc nhìn sang và khen đẹp trai, Nam cho rằng bị khiêu khích nên khi ra  về có tát vào mặt một người trong nhóm đó để thị uy.
 
Trong lúc chờ lấy xe, hai nhóm lại tình cờ chạm mặt nhau trước cửa vũ  trường, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Nam mở cốp xe máy lấy dao lê  dài gần nửa mét đâm, chém chết Dương Bửu Long (một thanh niên nhóm đối  phương).
 
Hai người trong nhóm của Nam là Lê Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Bình có  đánh người gây xây xát nhẹ nên bị truy tố về tội gây rối trật tự công  cộng.
      
      
Giả công an hốt chiếu bạc
      
(NLĐ) - Đang say sưa bên chiếu bạc, 4 công nhân xây dựng ở quận Long  Biên – Hà Nội bất ngờ bị một người tự xưng công an vào đòi tiền. Thấy  khả nghi, mọi người yêu cầu xuất trình giấy tờ thì người này bỏ chạy.
      
Vào khoảng 22 giờ ngày 9-4, 4 công nhân xây dựng khu tái định cư phường  Giang Biên, quận Long Biên - Hà Nội chơi bài tú quỳ tại lán trại công  trường. Bất ngờ, một người đàn ông khoảng trên 30 tuổi xuất hiện, tự  xưng là công an, xông vào dùng dùi cui bắt mọi người giữ nguyên hiện  trường. Người này còn bắt các công nhân xuất trình giấy tờ tùy thân,  đồng thời yêu cầu nộp tiền và điện thoại di động.
      
Nhận thấy dấu hiệu bất thường, một công nhân đòi được xem giấy tờ công  an. Khi người này tỏ ra lúng túng, nhóm công nhân lập tức cùng đứng bật  dậy bao vây. Người này hoảng hốt vứt cả dùi cui bỏ chạy và để lại chiếc  xe máy Future BKS 30X6 –7697.
      
Qua xác minh, Công an phường Giang Biên xác định chiếc xe máy trên gắn  biển số giả. Số khung, số máy và chiếc xe được đăng ký ở tỉnh Nam Định.
      
      
       Tổng hợp
    theo NLĐ, TNO, PLTP