Thế giới bàng hoàng trước hình ảnh sau hỏa hoạn ở Philippine
Cả thế giới đang chấn động trước  hình ảnh  những người dân Philippine tuyệt vọng lội trong đống bùn rác  ngập đến  tận mang tai để tìm kiếm những gì sót lại sau vụ hỏa hoạn kinh  hoàng ở  một khu ổ chuột của nước này vào rạng sáng nay (7/4).
   Những bức ảnh về sự tàn phá đã cho thấy  mức độ phá  hủy đến rợn người của trận hỏa hoạn xảy ra ở làng Maysilo,  gần thủ đô  Manila sáng sớm ngày hôm nay.
   Lực lượng cứu hỏa cho biết, vụ hỏa hoạn  bắt nguồn từ  một dãy nhà lúc khoảng 2h24 sáng nay theo giờ địa phương và  nguyên nhân  được cho là do nổ bình gas. Rất nhanh chóng, ngọn lửa lan  đi khắp ngôi  làng. Mặc dù không có báo gì về tình hình thương vong trong  thảm họa  này nhưng ngọn lửa điên cuồng đã xóa sổ toàn bộ ngôi làng,  thiêu rụi  toàn bộ 800 căn nhà và đẩy 3.000 người vào cảnh vô gia cư.
   Tình cảnh còn thảm thương hơn khi người  ta chứng kiến  cảnh những người dân nghèo lội trong đống bùn bẩn thỉu, dơ  dáy, đen  nghịt đầy rác rưởi ngập đến tận mang tai với hy vọng có thể  tìm kiếm  bất kỳ tài sản nào còn sót lại. Kể cả phụ nữ và trẻ em đều tham  gia vào  việc tìm kiếm tài sản trong biển bùn đen kịt này. Trông họ thật  sự  tuyệt vọng.
   Các nhân viên cứu hộ đã phải nỗ lực để  ngăn không cho  ngọn lửa lan tiếp sang các khu vực khác và họ chỉ có thể  dập tắt lửa  vào vào khoảng 7h15 sáng. Tuy nhiên, sau gần 5h đồng hồ,  ngọn lửa đã đủ  thời gian để thiêu rụi mọi thứ ở Maysilo. Sở dĩ vụ hỏa  hoạn có thể gây  ra sự phá hoại kinh khủng như thế là vì các ngôi nhà ở  Maysilo nằm sát  với nhau và đều làm bằng những vật liệu dễ cháy.
   Hiện tại, những người mất nhà cửa đang  được bố trí  sống tạm ở một trường tiểu học gần đó và giới chức địa  phương đã kêu  gọi chiến dịch cứu trợ khẩn cấp cho những người này.
   Thủ đô Manila của Philippine vốn không lạ  gì với  những trận hỏa hoạn kinh hoàng như trên. Nhiều khu ổ chuột trong  thành  phố từng bị thiêu rụi giống như ở ngôi làng Maysilo. Đây là một  trong  những khu vực nghèo nhất ở thủ đô.
   Dưới đây là chùm ảnh kinh hoàng sau hỏa hoạn ở Manila :

Ánh nhìn tuyệt vọng của người đàn ông này khiến ai cũng phải nao lòng.

Trong khi đó, người thanh niên này lại thẫn thờ trước hình ảnh kinh hoàng trước mặt.

Cả phụ nữ và trẻ em đều lăn vào biển bùn đen kịt bẩn thỉu để tìm kiếm tài sản.

Một thanh niên tươi cười khi tìm thấy một thứ tài sản còn sót lại.

Toàn cảnh một khu vực bị thần lửa thiêu rụi.

Mặc rác  rưởi bao vây xung quanh, người thanh niên này vẫn quyết 
tìm kiếm những  thứ còn sót lại ở ngôi nhà đã bị đốt trụi của mình.

Rợn người trước biển bùn rác đen kịt.

Hai em bé này đã tìm thấy được một thứ tài sản được coi là quý giá đối với chúng.

Người già cũng không nề hà lao vào biển bùn rác tìm kiếm tài sản.

Chán nản vì chẳng tìm được gì còn sót lại sau thảm họa.

Ánh mắt thất thần của một cậu bé trước ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn của em.
Kiệt Linh - (theo Dailymail)
      (VnMedia)