| R8 Võ Lâm Chí Tôn 
				 
				Join Date: Jun 2009 Location: US 
					Posts: 17,796
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 0 Times in 0 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 34      | 
			
			Bánh nậm trông như một hoa cúc trắng tinh khiết e  ấp  nép mình trong chiếc lá xanh. Bánh ít trần lại dịu dàng như hoa sen   trắng với cuống là một lớp bánh vàng ruộm khiến người xa xứ chạnh lòng   nhớ về tuổi thơ.
Các  món bánh Huế từ lâu không còn xa lạ với người  dân TP HCM. Song mỗi quán  có một cách chế biến riêng và đều gia giảm để  hợp khẩu vị của người dân  nơi đây nên tìm món Huế đúng hương vị Huế  không dễ.
 Quán  Bà Cải Đỏ trên đường Bùi Thị Xuân lại  khác hẳn. Những món bánh Huế nơi  đây do chính tay chủ quán, diễn viên  hài Thúy Hòa cất công ra cố đô “tầm  sư học đạo”, nên từng chiếc bánh  không những mang đậm hương vị Huế mà  còn mang cả tình yêu của chị đối  với mảnh đất này. Đó cũng là lý do mà  giới nghệ sỹ Sài Gòn, nhất là  những người yêu món Huế như Thành Lộc, Kim  Tử Long… đều đến quán thưởng  thức, thậm chí chọn cho mình một góc  riêng.
Thực đơn của  quán khá phong phú với hơn 72 món,  mỗi món có một cách chế biến khác  nhau. Hầu hết thực khách đều chuộng  món bánh thập cẩm gồm 4 loại bánh là  bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc,  bánh ít trần để vừa "thử vị Huế", vừa  ăn "lấy hương lấy hoa", dành bụng  thưởng thức các món khác. Thực khách  nào chỉ muốn dùng bánh thì kêu  hẳn đĩa riêng để thưởng thức. Riêng với  các khách hàng nữ, đĩa bánh  thập cẩm là đã đủ no, đủ vị.
 Ăn  bánh bèo Huế, dùng muỗng, nhón chiếc bánh bèo,  chấm vào chén nước mắm  cùng những lát ớt đỏ tươi, thực khách như cảm  nhận rõ vị ngọt, thơm của  tôm tươi trong phần ruốc, vị giòn tan, vừa  miệng của miếng da heo do  quán tự chế biến, cái mềm mịn của bột, cái  mặn đậm của mắm, cái cay nồng  của ớt. Tất cả như hòa quyện vào nhau,  tôn nhau lên khiến người xa xứ  cảm thấy ấm lòng khi nhớ về tuổi thơ với  những chiếc bánh của bà, của mẹ  hay những buổi lang thang ngoài phố  với bạn bè sau giờ học. Đĩa bánh thập cẩm được tạo hình như một khuôn mặt cười.
 Món  bánh nậm và món bánh bột lọc không hấp  chín trước mà chỉ cho sẵn vào  nồi. Khi khách gọi, nhà hàng mới hấp,  khiến bữa ăn càng thú vị hơn. Màu  xanh của lá vừa hấp chín xanh đậm đà,  khiến chiếc bánh như dậy mùi hơn,  thơm hơn. Tay nghề của người làm  bánh cũng được thể hiện qua hai mép lá  được vuốt thẳng nếp, của khối  hình chữ nhật vuông vức, mềm mà không lỏng  lẻo. Lột bỏ lớp lá, chiếc  bánh nậm trông như một đóa hoa cúc trắng  tinh, với nhụy là lớp tôm chấy  được phết mỏng lên trên.
 
 Bánh  ít trần mới là món lạ nhất, trông  giống như một đóa hoa sen màu trắng,  với đài hoa là miếng bánh tẩm mè  vàng ruộm. Khi nhai, vị giòn tan của  bánh mè hòa quyện với vị dai nhẹ  của lớp vỏ bánh, vị đậm đà của nhân,  đem lại cho khách một cảm nhận khá  thú vị, không hề dai nhách như những  miếng bánh được chế biến thành  từng mảng lớn, rồi chia nhỏ cho từng  chiếc bánh thường thấy ở những  quán khác.
 
 Ngoài  các loại bánh, quán còn có món chè ba  màu hay chè bột lọt mang vị thơm  của lá dứa, vị giòn nhẹ của thạch  trắng, thạch đen là món tráng miệng  hoàn hảo. Quán mở cửa từ 8h - 22h.  Giá các món ăn từ 20.000 -  77.000đồng.
 
 
 Địa chỉ: Quán Bà Đỏ, 57 Bùi Thị Xuân, Q.1, TP HCM.
 Huỳnh HằngTheo BĐVN
 |