Đúng vậy mình đồng ý với bạn là mỗi quốc gia đều có những câu chuyện thần thoại giống như quốc gia Việt nam chúng ta nhưng khác ở chỗ là những câu chuyện thần thoại đó họ đưa vào văn học chớ không phải đưa vào lịch sử như ở đất nước chúng ta
Lịch sử là sử ký được ghi chép lại mỗi sự kiện có thật đã xảy ra trong quá khứ bao gồm không gian và thời gian và phải có thật chớ không phải bịa đặt
Chúng ta không thể nhầm lẫn Lịch sử và Văn học với nhau được
Chúng ta là những người đang sống tại hải ngoại nhưng chúng ta vẫn không dám bỏ cái cũ để đón cái mới mà cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến
Vậy thì làm sao chúng ta có thể trách được người Việt tại Việt nam vì sao mà họ không thể vùng lên đạp bỏ cái cũ (chế độ Cộng sản) để đón lấy cái mới (chế độ Dân chủ) về với họ
Nhưng thôi chúng ta đừng quá lo xa chế độ cộng sản nhất định sẽ bị lụi tàn và diệt vong theo qui trình tiến hóa của xã hôi chỉ một điều là chậm hay nhanh mà thôi