Dư chấn cấp độ 5 khiến không chỉ Hoa Tuyết mà nhiều người Hà Nội hoảng sợ và chen nhau chạy xuống đất.. nhưng có người nghĩ "thôi ở lại trong phòng, nếu ra thì chết vì dẫm đạp trước khi động đất mất".
Hoảng hốt, náo loạn vì nhà rung
"Tôi đang làm việc ở tầng 13, tòa nhà HITTC 185 Giảng Võ, đang đeo tai nghe, thấy quay quay, tôi tưởng bị tụt huyết áp, nhưng khi nhìn xung quanh thấy mọi người nhốn nháo, nhà rung tít lên, đồ treo trong phòng cũng đung đưa. Mọi người trong phòng phải sơ tán xuống tầng một trong tâm trạng hoảng sợ" - đó là những chia sẻ của chị Hoa Tuyết ở địa chỉ email Hoatuyet...@yahoo.co m vào đêm qua, khi dư chấn của trận động đất ở Myanmar gây rung lắc tại Hà Nội.
Người dân ở chung cư Linh Đàm ra khỏi nhà sau dư chấn động đất. (Ảnh cắt ra từ clip).
Vào khoảng 21h tối qua (24/3), nhiều khu vực tại Hà Nội đã rung chấn ở cấp độ 5, nhà cửa rung, đồ đạc cũng chuyển động... Hà Nội không như các thành phố ở Nhật Bản, nơi đã quen với động đất, cho nên khi hiện tượng nảy xảy ra thì ban đầu nhiều người không nghĩ rằng đó là động đất mà có thể mình bị chóng mặt, bị tụt huyết áp, thậm chí có bạn tưởng bị... ma nhập.
Chính vì thế, cũng như chị Hoa Tuyết, sau khi thấy nhà rung mãi không thôi, nhiều người mới nghĩ đến động đất và cùng nhau... chạy.
Bạn Trang ở địa chỉ email thao_lovely....@yaho o.com kể lại: "Mình đang vừa từ nhà vệ sinh đi ra, đang dựa lưng vào tường xem Yến Trang và Hiền Thục hát thì thấy người chóng mặt, đứng không vững. Cứ nghĩ mình tụt huyết áp do từ lâu đã luôn bị vậy cố gắng đi vào phòng nằm nhưng càng vào càng thấy nhà lắc lư. Mình đứng thẫn một lúc mới biết là động đất, chạy theo các cô ở xung quanh xuống sân".
"Tối qua đang ngồi học tại tầng 5 ở Bách khoa thì tự dưng thấy người mình rung chuyển. Nghĩ là do mình chóng mặt nên cũng không để ý. Tầm được 10 giây sau thì mọi người đều nói với nhau là thấy rung chuyển. Mình quay sang nhìn mọi thứ thì bàn ghế, dây điện đều lắc lư nhưng chỉ hơi lắc thôi. Mọi người cũng hoảng loạn nhưng chỉ 30 giây sau thì hết" - bạn Hải Trần ở địa chỉ email top.eth...@gmail.com chia sẻ.
Hôm qua, bạn Nguyễn Thị Huệ, sinh viên đang sống tại tầng 10 trong làng sinh viên Hacinco cũng cho biết: "Lúc đó, mọi người chạy ùa ra cầu thang, chen chúc để đi xuống dưới, nhìn thấy đông quá nên em cứ ngồi trong phòng, thôi thì có chết cũng chết trong phòng".
Sinh viên tại làng Hacinco đứng ở sân các tòa nhà sau khi có dư chấn. (Ảnh từ clip)
Cần học cách ứng phó với động đất
Có thể sự lựa chọn ngồi lỳ trong phòng của Huệ là khá mạo hiểm, tuy nhiên, một điều dễ dàng nhận thấy rằng, đó là hậu quả của việc náo loạn khi sự cố xảy ra của người Việt. Và nếu thảm họa diễn ra thật, thì nhiều người e ngại rằng, chúng ta không chỉ thiệt hại vì thiên tai mà còn tử vong vì quá hoảng loạn, vì dẫm đạp lên nhau.
Anh Ngô Thanh Lương, ở địa chỉ email luong_nt...@yahoo.co m nhận xét: "Nói thật lòng người dân mình chưa thể bằng người Nhật Bản được, Vậy nếu sự cố lớn hơn sẽ như thế nào, Sẽ đạp lên nhau để chạy thoát, mà nếu xảy ra thật thì giá cả leo thang. Tóm lại ý thức cộng đồng còn rất yếu kém".
Bạn Đan Thanh, ở địa chỉ email choem_yeuanh....@yah oo.com cũng bày tỏ sự lo lắng: "Thực sự là em thấy rất lo lắng, em không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra, nhưng em nghĩ rằng chúng ta nên có những buổi học trang bị kiến thức phòng chống thiên tai, thảm họa, các trang web, báo chí cũng nên đăng tải những kiến thức về phòng chống thảm họa để mọi người".
Không chỉ Đan Thanh, mà hầu hết người Hà Nội, kể cả những người ở khu vực không bị dư chấn đều cảm thấy rất bất an với sự việc xảy ra vào 21h tối qua. Bên cạnh việc , mọi người đều bày tỏ mong muốn được trang bị kiến thức trong việc ứng phó khi có thảm họa xảy ra.
"Chúng ta cần phải học hỏi khi có sự cố xảy ra thì điều đầu tiên cần làm là gì, nên chạy đến đâu, chẳng hạn như ai cũng biết là chạy ra khỏi nhà, phải tính đến vị trí chúng ta đứng ở khoảng đất trống nào, mà xét theo độ cao tòa nhà đổ thì không đè lên được, chứ nếu đứng ngay dưới tầng 1 hoặc sân của tòa nhà thì lúc nhà sập mình cũng "đi" luôn" - anh Trần Trung, nhà A3, khu tập thể Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.
Theo Bưu Điện Việt Nam