| 
			
			 R10 Vô Địch Thiên Hạ 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2006 
				
				
				
					Posts: 54,629
				 
				 
	Thanks: 1,521 
	
		
			
				Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  73
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Ngồi bón cháo cho hai đứa con sinh đôi - một ngờ ngệch  vì bại não, một tím tái, hổn hển do bệnh tim, chốc chốc chị Lành lại lấy  tay quệt nước mắt. Cô con gái lớn không hiểu mẹ làm sao, chỉ len lén  nhìn. 
 Gia đình chị Lành sống ở số nhà 23C, tổ 35 phường Hòa  Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Chỗ này vốn là nhà ăn của công  ty chồng chị. Thấy hoàn cảnh anh chị quá khó khăn, công ty đã cấp cho  hai người một phòng nhỏ chừng 20m. 
 Trước đây, vợ chồng chị Lành làm công nhân, cuộc sống  khó khăn nhưng vẫn đủ trang trải cho gia đình nhỏ với một bé gái. Bất  hạnh ập đến từ khi họ sinh đôi hai cháu Tâm - Phúc (tháng 3/2008). Cả  hai đều mắc bệnh hiểm nghèo. Cháu Phúc bị bại não, mới sinh đã bị nhiễm  trùng máu, nay đã 3 tuổi nhưng vẫn không biết gì. Vợ chồng chị ra - vào  bệnh viện liên tục vì Phúc. Riêng chị Lành phải bỏ việc ở nhà chăm sóc  con.  
 Cũng vì Phúc yếu hơn nên bé Tâm - dù bị lõm ngực bẩm  sinh và cũng không khỏe lắm, đã phải chịu thiệt thòi ngay từ khi mới  sinh. Bé được bố mẹ gửi về ông bà nội ở Thanh Hóa chăm sóc. Ông bà già,  hoàn cảnh cũng khó khăn nên Tâm rất gầy, yếu và suy dinh dưỡng nặng.  Thương con sớm phải xa mẹ từ nhỏ, nhưng không đủ điều kiện kinh tế, lại  thường xuyên phải cho Phúc vào viện, chị Lành chỉ biết nuốt nước mắt vào  trong. 
     |    Cả hai con đều bị bệnh, chị lành phải bỏ việc ở nhà chăm các bé. Ảnh: Thảo Vân 
 
 |    Tết Tân Mão vừa rồi, thấy con mỗi ngày một xanh xao,  yếu ớt, anh chị mới quyết định đưa Tâm vào Đà Nẵng ở cùng ba mẹ. Dẫu sao  bé lớn cũng có thể phụ giúp mẹ. Niềm vui gặp con chưa được bao lâu,  bằng nhạy cảm của người mẹ, chị Lành phát hiện thấy những điều không  bình thường ở con: mấy đầu ngón tay, chân và môi bé thường xuyên tím  tái, người hay bị lạnh. Chị nói với chồng đưa con đi khám thì bị anh gạt  đi: một đứa con đã không còn hi vọng gì, anh rất lo nếu bé Tâm gặp bệnh  gì đó. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương công  nhân ít ỏi của anh.
 Thuyết phục chồng cho con đi khám bằng được, nhưng  biết kết quả, chị Lành chết lặng khi các bác sĩ nói Bảo Tâm bị tim bẩm  sinh. Vượt khả năng điều trị của bệnh viện tuyến tỉnh, các bác sĩ đề  nghị chuyển bé lên TP HCM. Cầm giấy chuyển viện trong tay, lòng chị như  lửa đốt. Chưa biết bệnh của con thì sốt ruột, nay biết rồi, vợ chồng chị  lại càng lo lắng hơn: lấy tiền đâu để đưa con đi chữa? 
     |    Bốn mẹ con chị Lành thẫn thờ ngồi đợi chồng về. Cả gia đình đều trông cậy vào đồng lương công nhân của anh. Ảnh: Thảo Vân. 
 
 |    Bé Phúc bại não, chỉ nằm một chỗ, coi như không còn hy  vọng gì. Bệnh tình của Bảo Tâm nguy hiểm, càng kéo dài tình trạng này  càng không tốt. Mấy hôm nay, anh Trịnh Xuân Bình (chồng chị Lành) tất tả  ngược xuôi lo vay mượn tiền cho con đi chữa bệnh. Nhưng gia đình nội,  ngoại đều ở xa, cuộc sống rất khó khăn, mọi người chỉ có thể động viên  về tinh thần. Chị Lành cũng đã viết đơn xin trợ giúp từ các tổ chức,  đoàn thể nhưng chưa có hồi âm. 
 Mọi sự ủng hộ xin gửi về: Chị Phan Thị Lành, số nhà 23C, tổ 35 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. 
  
Thảo Vân 
theo vnexpress 
 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |