Những hình ảnh chấn động nhất trong thảm họa ở Nhật
    
Cảnh  tượng ở khu vực phía đông bắc Nhật Bản giờ đây giống như đang ở  một  nước bị đày đọa bởi đói nghèo ở thế giới thứ 3 chứ không phải là  hình  ảnh của quốc gia giàu thứ 3 thế giới. Nhiều người dân đói rét đang  cố ủ  ấm mình bằng những miếng vải không còn nguyên vẹn trong một nỗ  lực gần  như vô ích nhằm chống lại cái rét cắt da cắt thịt chỉ trên 0 độ  C một  chút ít. Tuy nhiên, đây chưa phải là những hình ảnh gây chấn  động nhất ở  Nhật Bản sau thảm họa động đất kèm sóng thần kinh hoàng hôm  11/3.
 Một trong những hình  ảnh gây chấn động nhất và cũng gây xúc động nhất  trong thảm họa ở Nhật  Bản là hình ảnh một người phụ nữ gần như suy sụp  khi nhìn thấy bàn tay  của người mẹ vươn ra từ giữa đống đổ nát trong  ngôi nhà đã bị phá hủy  của mình.
 Người phụ nữ có tên  là Yoshie Murakami đã khóc trong đau đớn cùng cực  khi phải nói lời chia  tay với người mẹ thân yêu mà không được nhìn mặt  mẹ, chỉ có thể cầm  tay của bà. Thi thể người mẹ của bà Murakami đã được  tìm thấy 5 ngày  sau khi trận động đất mạnh 9 độ richter kèm theo những  con sóng thần  cao 10m ập vào thành phố Rikuzentakata.
 Chưa hết, cô con gái  23 tuổi của bà Murakami vẫn đang mất tích. Tất cả  những gì bà Murakami  có thể làm lúc này chỉ là cầu nguyện cho điều kỳ  diệu sẽ xảy ra.
 Bước sang ngày thứ  sáu sau thảm họa kép, tình cảnh của nhiều người sống  sót ở Nhật Bản vẫn  đang rất bi đát. Nhiều người mất nhà cửa đang phải đi  tìm kiếm thức  ăn, họ đã phát khóc vì vui mừng mỗi khi tìm thấy một hộp  thức ăn còn  nguyên vẹn hay một gói mỳ vẫn còn có thể ăn được.
 Họ mang những thứ đó  về trung tâm tạm trú và thả vào nồi gạo đang sôi để  có thể giúp mọi  người chống đói. Ngoài ra, người dân Nhật cũng phải thu  gom những mảnh  gỗ vỡ ra từ các ngôi nhà để đốt lên cho ấm.
 “Thật đau lòng khi  phải nhặt chính những mảnh gỗ từ ngôi nhà từng che  chở cho mình để đem  đi đốt sưởi ấm,” một người đàn ông cho biết khi ngồi  trên đống đổ nát  trên ngôi nhà của ông ở Rukuzentakata.
 “Tuy nhiên, chúng tôi  cần nhiên liệu để sưởi ấm và không còn có gì khác.  Vì thế, chúng tôi  phải lấy những mảnh gỗ này để đốt. Nhiều mảnh gỗ còn  đủ khổ để đốt  cháy. Vì thế, chúng tôi có thể nấu nướng và làm cho mình  ấm lên một  chút”, người đàn ông trên cho biết thêm.
 Tình cảnh của người dân Nhật ở vùng đông bắc càng thêm khó khăn khi hôm qua tuyết đã rơi ở nhiều nơi.
 Tất cả mọi người đều  cần thuốc men, quần áo, nhiên liệu nhưng điều họ  cần nhất và muốn nhất  lúc này là cơn ác mộng mà họ đang trải qua sớm kết  thúc. “Chúng tôi  biết sẽ rất lâu, rất lâu nữa trước khi chúng tôi có  thể quay trở lại  cuộc sống bình thường,” ông Satoru Fukasu cho biết khi  ngồi cạnh bên vợ  tại một trung tâm trú tạm ở thành phố Senda.
 Dưới đây là một vài hình ảnh gây chấn động trong thảm họa kép ở Nhật Bản:
  
Bà Yoshie Murakami đau khổ cầm tay người mẹ đã thiệt mạng trong thảm họa
Toàn cảnh tàn phá ở trung tâm thành phố Wakuya. 
Một con thuyền lớn bị sóng thần tung lên nóc một tòa nhà ở giữa bức hình
Ông Kenji  Sugawara đeo ảnh người vợ mất tích trước ngực 
với hy vọng sẽ tìm được bà  giữa quang cảnh bị tàn phá tan hoang ở Otsuchi.
Một người lính Nhật Bản đang cầu nguyện trước khi lôi một 
thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát
Một  người  đàn ông không giấu được nỗi đau khổ khi ngồi bên cạnh ngôi nhà  đã bị phá  hủy hoàn toàn của mình ở o*nagawa. Đây là nơi người mẹ của  ông vẫn còn  bị chôn vùi trong đó
Một người dân bàng hoàng, choáng váng khi đi qua một ngôi 
làng bị san phẳng trong trạn sóng thần ở Otsuchi
Những người sống sót sau thảm họa kép đang thẫn thờ trước quang cảnh kinh hoàng trước mắt.
Binh lính Nhật Bản đang khiêng các thi thể nạn nhân đi ở Yamadamachi
Không thể tin những gì trước mắt
Một con thuyền duy nhất còn lại giữa đống đổ nát hoang tàn ở Wakuya
Kiệt Linh - (theo Dailymail)
(VnMedia)