Nguồn nước hồ Trị An đang kề cận mực nước chết, khiến nhà máy  thuỷ điện hoạt động cầm chừng, ảnh hưởng lớn không chỉ ngành điện mà còn  ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và  sinh hoạt của hàng triệu dân vùng hạ lưu...
 10 phút mất điện, 19 nghìn con gà chết ngạt
Gạt  những giọt mồ hôi lấm tấm sau khi hì hục cùng nhóm công nhân bốc xác gà  chết quẳng lên thùng xe để đưa đi chôn hủy, anh Nguyễn Trí Viễn (ấp Hưng  Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom - Đồng Nai) uất ức cho hay, gia  đình anh có 3 trại quy mô 33.000 con gà trắng công nghiệp với tổng vốn  đầu tư khoảng 5 tỉ đồng. Đặc biệt, trại nuôi theo mô hình khép kín có hệ  thống làm lạnh cung cấp không khí thổi khắp trong chuồng trại để làm  mát cho cả mấy chục ngàn con gà. Chỉ cần bị cúp điện một lúc nếu không  kịp vận hành hệ thống lạnh và quạt gió thì sẽ làm cho nhiệt độ trong  chuồng trại tăng lên rất nhanh và khiến đàn gà bị ngợp thở liền.

Cửa xả thuỷ điện Trị An trơ đáy vì không có nước để xả. Ảnh: N.S
“Cách  đây mấy hôm, vì phải thức canh trại gà suốt đêm, đến khoảng 5h sáng,  tôi vừa tranh thủ chợp mắt được vài phút, điện bị cắt rụp. Mất vài phút  tôi mới phát hiện, lao ra nổ máy phát điện, đổi pha để kịp vận hành lại  hệ thống lạnh cứu gà. Chỉ trong khoảng 5-10 phút bị ngưng khí lạnh thôi,  chỉ có số gà ở khu vực gần hệ thống quạt lạnh thì còn sống, còn gà ở  khu vực giữa chuồng đều bị chết ngợp hết!”.
Theo tính toán, chỉ  vài phút mất điện, máy ngừng hoạt động, với 19.000 con gà bị chết, gia  đình anh Viễn đã bị mất trắng khoảng hơn 1 tỉ đồng. Anh Việt uất ức cho  rằng, đành rằng thiếu điện nhưng khi cắt, ngành điện chỉ cần gọi một cú  điện thoại báo trước thôi cũng được, để dân còn ứng phó kịp. Cứ đột ngột  thế này, dân tiêu tan sự nghiệp là chắc chắn.
Doanh nghiệp cũng kêu trời
Không  chỉ người dân chăn nuôi, ngay cả đến các DN lớn cũng khốn khổ vì cắt  điện. Điển hình, theo văn bản kêu cứu tới điện lực Đồng Nai, Phó Tổng GĐ  Cty TNHH Piing Heh (100% vốn nước ngoài, làm trang trí nội thất, trụ sở  tại KCN Bàu Xéo - Trảng Bom - Đồng Nai) cho biết, Cty liên tục bị mất  điện, nhiều khi không báo trước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất.
Lần  thiệt hại nhất là lúc mất pha trên lưới điện từ 15h50 đến 16h40 ngày  10.2.2011 khiến máy móc thiết bị motor của Cty bị cháy hàng loạt. Trưa  hôm sau, lại mất điện từ 11h đến 13h, dù được báo trước bằng miệng nhưng  Cty cũng không xoay xở kịp và hậu quả tiêu tan tài sản vẫn xảy ra.  Nhưng cũng bởi phải sản xuất, Cty lại phải sửa chữa, đầu tư máy móc mới.
“Những  thiệt hại tài sản của Cty liên tục xảy ra nguyên nhân chính là do nguồn  điện... Cty đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị theo công nghệ mới. Với  nguồn điện thường xuyên mất pha như hiện nay, Cty chúng tôi rất bức xúc  lo lắng cho thiết bị máy móc Cty trong thời gian tới...!” - lá đơn viết  như vậy.
Cả nông dân Nguyễn Trí Viễn lẫn đại diện Cty Piing Heh  đều tỏ ra rất thông cảm với sự thiếu hụt điện nghiêm trọng hiện nay. Họ  cũng thường trực một nỗi lo lớn, sẽ lo tiêu tan sản nghiệp như trường  hợp anh Viễn nếu ngành điện “vô cảm” chỉ vài phút, cắt cúp mà không báo  trước. Cần lưu ý, Đồng Nai là tỉnh có KCN rất lớn, hơn 30 KCN với hàng  ngàn DN. Đây cũng là địa phương được mệnh danh là “thủ phủ” của Đông Nam  Bộ về chăn nuôi với hệ thống chuồng trại khép kín, hiện đại cần nguồn  điện ổn định.
Nguồn : Laodong