Đây cũng là 1 chuyện tranh cãi trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại nói riêng va toàn thể người Việt nam nói chung , người trong nước lấy tên tây gắn cho mình chủ yếu tạo cho mình cái ** mark ** không giống ai ( theo tiếng địa phương là hông đụng hàng ) hay để hù thiên hạ ... và còn 10000000 lý do khac nhau nên LB không nói tới vấn đề này đối với người dân trong nước .
Trở lại chuyên những người Việt lưu vong khắp năm châu bốn bể , LB xin được chia xẻ kinh nghiệm bản thân cũng như trao đổi cùng nhiêu bạn bè , thân hữu ( và dĩ nhiên cũng chỉ là phiếm diện ) dùng tên tây là 1 hình thức hòa đồng và nơi mình đang sống , diếu đó không có nghĩa là mình mất gốc ( Họ - last name ) vẫn đi theo chúng ta có chăng là tên thường dùng để kêu và dễ dàng hòa nhập cuốc sống bên nước sở tại , và cũng dễ dàng trong công ăn việc làm hay học hành ....
1 thí dụ rất đơn giãn là khi bạn nộp đơn xin việc , ở đây LB nói thêm là mặc dù khả năng và kinh nghiệm đều đầy đủ theo tiêu chuẩn của công ty đưa ra nhưng khi người chịu trách nhiệm kêu đi phỏng vấn sẽ rất khó khăn khi đọc cái resume của mình với 1 hàng tên dài lòng thòng ( tiếng Việt Nam ) mà người đó ngồi 5 phút cũng không thể đọc cái tên của mình , ngược lại 1 bản resume khác cũng có tiêu chuẩn và khả năng giống mình nhưng lợi thế hơn là cái tên dễ đọc Mark , John , Linda , Elizabeth ..... thì chắc chắn họ sẽ kêu những người này trước khi mình.
Bản thân LB cũng vậy thay vì chọn tên Mike đi kêu phỏng vấn ( mặc dù chưa đủ tiêu chuẩn ) còn hơn là kêu 1 người mà LB không biết đọc tên như là Shangkarthiluanki Thiranlualiuam ( gốc người SriLanka)
Đây chỉ là 1 cách nhìn và rất phiếm diện nhưng cũng là 1 cách hòa nhập vào cuốc sống và đừng nên dùng chữ mất gốc trong này
Kính

:handshak e: