Liệu " Cụ" Rùa có tiếp tục thoát được lưới mới trong tuần tới không ?
 Liệu em Kim Ngân hay anh bạn Lại Văn Sâm có đủ can đảm để nói lời xin lỗi khán giả cả nước không ?
  Đó là những câu hỏi mà bà con  đang quan tâm. Thậm chí còn quan tâm hơn đến các vấn đề tăng giá hay lạm  phát, công nhân đình công hàng loạt đòi tăng lương và quyền lợi trong  những ngày này.
  Cái ban mua lưới đểu khiến rách  toạc và để " Cụ " Rùa thoát thì đã xin lỗi và nhận khuyết điểm, ban  quản lý dự án " bắt Rùa" đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và giao cho một  đơn vị khác việc mua lưới mới, lưới đặc biệt - có lẽ đắt tiền lắm đây -  để tiếp tục thực hiện việc bắt Rùa và cứu chữa cho " cụ". Giá như nhiều  việc khác cũng đựơc tuân thủ theo kiểu là không làm được thì cho nghỉ,  thay đội khác làm thì tốt biết bao.
  Tôi hoan nghênh ban quản lý đã tạo tiền đề cho một phong cách làm việc  mới, giống như kiểu làm việc của các nước láng giềng như Nhật, Hàn -  không làm được thì cho nghỉ luôn, cho anh khác làm. Đấy mới đúng là thể  hiện của dân chủ và văn minh phải không các quí vị ?
 Về chuyện cô " Lượm" : tối qua chờ mãi mới thấy vê tê vê phát cái  chương trình " Người xây tổ ấm", em Kim Ngân ( nghĩa là vàng bạc ? ) nói  vài lời qua quýt làm mình muốn hắt cốc nước vào cái ti vi quá đi mất.  Em vòng vo tam quốc và cuối cùng vẫn bảo bà con cả nước muốn tìm hiểu  xem thực hư ra sao thì vào mạng đọc trang tin tức on lai mà xem. Ô hay,  thế bà con ở  Mường tè hay Mù cang Chải chưa có mạng, chưa có máy tính  thì xem ở đâu ?
 Riêng mình thì cho rằng : vê tê vê chỗ anh bạn Văn Sâm ( Sâm chứ không  phải Sầm) và em Kim Ngân nên đổi tên chương trình " Người xây tổ ấm"  bằng " Người phá tổ ấm" bởi lẽ : cái tổ ấm nhà  cô gái tên " Lượm" giả  hay thật kia thì chưa biết nhưng nhà cô Dương đóng vai Lượm giả kia sẽ  tan tành trong nay mai, bởi cứ ngày nào cũng phải ra phường để giải  trình. Cha Mẹ và con cái họ mất ăn mất ngủ vì những chuyện ...dở hơi  biết bơi có nguồn gốc xuất xứ từ nhà đài vê tê vê.
 Lưới bắt Rùa thì đã rách, em Kim Ngân thì đã quyết " nói không" với xin  lỗi, sao cái xứ ta lắm chuyện bi hài đến vậy ? cũng qua cái việc thủng  lưới bắt Rùa mà mình thấy mấy anh em đội bắt Rùa còn dũng cảm hơn cả nhà  đài, họ mua " nhầm" lưới đểu thì họ nhận lỗi ngay, không bao biện loanh  quanh gì sất.  
 Ai đó nói rằng : sản phẩm của anh thể hiện tất cả những gì về anh, nào  hệ thống quản trị, quản lý, hệ thống nhân sự cấp cao cấp thấp, đề cương  làm việc về chuyên môn mỗi khi làm cái gì liên quan đến sản phẩm. Làm  xong còn phải trình sếp duyệt trước khi cho ra lò...tóm lại rất nhiều  khâu, qui trình để đảm bảo là nếu anh làm phóng sự thì khó có thể để xảy  ra các sai sót chết người kiểu Vê tê vê làm về " Lượm". Làm ăn kiểu như  thế thì làm sao mà " Luợm" chả ...thôi rồi lượm ơi !
 Thằng cu em mình làm nghề bốc vác nghe chuyện ban bệ bắt Rùa bằng lưới  thì nó cười nhe cái bộ  răng ám khói thuốc lào bảo : mẹ các bố ngu bỏ  mẹ, Cụ Rùa nặng cả vài tạ, mấy cái lưới đểu mục nát ấy mà bắt làm sao.  Sao các bố không thuê mình, mình chỉ mang cái thùng xe ben chở cát ra  ven hồ, thả mấy con mèo chết vào trong, rắc thính thơm lừng lên nhử. Cụ  Rùa đói quá mò vào ăn là ta đóng cái cửa hậu vào, cẩu lên mang đi đâu  chả được.
 Ờ nhỉ, mẹ cái thằng cửu vạn này mà thông mình và có lý ghê, đầu mày hơn  cả mấy chục tiến sỹ rồi đấy. Tao sẽ gửi cái ý tưởng này cho các cán bộ  ban " cứu Rùa" nếu họ dùng biết đâu lại có bằng khen hay thậm chí còn  cho cái bằng "tiến sỹ danh dự cứu Rùa" !
 Nhưng mà phương án ấy nó rẻ tiền lắm vì chi phí ít ...chắc gì được dùng. Thằng cu em thật thà lẩm bẩm.
 " Lưới trời lồng lộng" Cụ Rùa và em Kim Ngân sao thoát được ?
 
 Theo bản tin VTC phỏng vấn ng Tim  McCormack  Giám đốc Chương trình bảo tồn rùa châu Á tại Việt Nam, một  người đã bỏ nhiều năm nghiên cứu Rùa Hồ Gươm. Cứu chữa cụ Rùa: Khó thành  công, bởi cụ đã quá già!? Cho nên có rất nhiều khả năng là " Cụ " sẽ ra  đi trong năm nay. Báo chí khi ấy sẽ có ối thứ để viết và bán được báo  cho bà con chợ Đồng xuân hay chợ Ninh Hiệp đọc rồi sau đó mang hương và  tiền lẻ đến lễ " Cụ". Các nhà quản lý có lẽ cũng đã lường trước việc  này, phương án mở rộng đền Ngọc sơn, xây bệ (và để vài thùng công đức  bên cạnh) để cho " Cụ " vào đó nằm cùng với " Cụ " khác có khi đã được  ban bệ trình cho Ủy ban để xin kinh phí triển khai rồi ấy chứ. Nếu mà  mình được hỏi ý kiến về việc này thì mình cho rằng phải xây  cái lăng to  tát cho các " Cụ " nằm cho đàng hoàng, dù sao các " Cụ " cũng là Quốc  Rùa cơ mà. Mấy tay đại gia tư bản thời nay còn đang sống nhăn mà đã mua  hàng hec ta đất ở quê để xây sẵn lăng mộ hoành tráng, lâu đài chống cả  bom như báo chí đã đăng đấy thôi.
 Đúng, phải xây lăng, ốp đá xẻ Tàu cho nó hoành tráng, xứng tầm ...Quốc Rùa.
 Khổ thân " Cụ". Lúc " Cụ " còn trẻ thì chả anh nào quan tâm đến môi  trường sống cho " Cụ", nước bẩn, nhà nào có chai lọ vỡ có khi còn ném  trộm xuống hồ. Giá như lúc " Cụ" còn trẻ, các nhà khoa học quan tâm, lấy  vợ cho Cụ, để Cụ sinh con đẻ cái để vui vẻ và hưởng thú điền viên lúc  về già, đàng này...cứ để Cụ độc thân, đi dâu chả biết, cặp với em nào  không hay. Hay là do " Cụ" đi với các em mà không mang bao cao su nên  lưng cụ ...lở như báo đăng ? các nhà khoa học cần tìm hiểu cái này cho  rõ.
 Thậm chí cạnh hồ có khi nhiều nhà còn đem thả đám rùa tặc tai đỏ hay đỏ  toàn thân kia xuống hòng gỡ gạc tí lương tâm vốn đã mục nát bởi lối  sống chụp giựt, cướp đoạt của thiên hạ bao năm.
 Một mình " Cụ " thì làm sao chống nổi đám rùa tặc đỏ kia chứ ? chắc " Cụ " đi mất thôi. 
 Nhưng mà biết đâu lại có vài " Cụ " khác tiếp tục nổi lên cùng với lở loét đầy mình ? nào ai biết được.
 Thời thế sinh anh hùng mà, dân gian chả nói mãi đấy thôi.
(Bài viết của Lê Dũng trên YH Plus)