Trong cơn "bão giá" mới, bữa ăn của nhiều sinh viên (SV) “xuống cấp” thấy rõ vì hầu như không có thịt cá mà chỉ toàn rau củ với tô canh lõng bõng.
Chủ trọ đồng loạt tăng giá
Cầm 40.000 đồng trong tay, N.B.S (SV năm 2 khoa Báo chí - Truyền thông, ĐH KHXHNV TP.HCM), chạy ào ra chợ “ruồi”, gần chỗ trọ ở làng đại học Linh Trung, Q.Thủ Đức, để mua đồ ăn cả ngày cho 4 thành viên trong phòng.
Loay hoay một hồi, S. xách về bó rau muống, ít măng tươi và 2 trái mướp cùng gạo, kèm vài thứ gia vị. Đây đã là ngày thứ 3 liên tiếp, 4 thành viên trong phòng S. không đụng đến thịt, cá. “Mỗi tuần, bọn mình chỉ ăn 1 hoặc 2 bữa có thịt hoặc cá thôi, còn lại thì rau củ là chính. Bây giờ cái gì cũng lên giá, tụi mình phải chắt chiu từng đồng mới được”, S. nói.
Cũng giống như hầu hết các chỗ trọ khác tại làng đại học, chủ nhà trọ của S. cũng vừa tăng giá thêm 100.000 đồng/phòng và bắt phải đóng cùng lúc 5 tháng liền.
S. nói, lúc trước giá thuê mỗi tháng là 900.000 đồng, nay tăng lên thành 1 triệu đồng, chủ trọ đòi đóng 5 tháng liên tiếp tức là 5 triệu đồng, nhưng cả phòng chỉ mới cố xoay được 3 triệu đồng. “Số còn lại giờ không biết kiếm đâu ra nữa. Mấy hôm nay ngày nào bà chủ cũng chửi, mắng, hối thúc đủ kiểu”, S. buồn rầu kể.
Nhiều SV không trụ nổi tại các phòng trọ chất lượng tốt, đã phải chuyển sang các khu trọ hẻo lánh với giá thấp hơn vài trăm ngàn đồng.
Thậm chí, để tiết kiệm bớt tiền phòng, nhiều SV chấp nhận sống ở những căn phòng tồi tàn cạnh khu chuồng trại nuôi heo, bốc mùi hôi thối.
Không trụ nổi trước những đợt tăng giá liên tục, nhiều SV gia cảnh khó khăn phải ở “chui” hết phòng này đến phòng khác. “Có nhiều bạn tội lắm, không có tiền thuê phòng trọ nên phải ở nhờ phòng của bạn bè, hễ bà chủ kiểm tra thì tìm chỗ trốn để lánh mặt”, N.D, SV sống tại khu trọ trước trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nói.
Hết thực phẩm đến phòng trọ tăng giá giờ lại đến giá điện, khiến cuộc sống SV ngày càng chật vật hơn.
Khổ sở “né” bão giá
Để giảm bớt chi phí cuộc sống trong cơn "bão giá" mới, nhiều SV phải xoay xở đủ cách "cười ra nước mắt".
"Mỗi khi đi học tụi mình phải thủ sẵn trong cặp một can 5 lít để lấy nước trên trường về phòng nấu ăn, chứ cứ 3 ngày đổi hai bình nước để nấu ăn và uống thì tụi mình chịu không nổi”, B.A, SV năm nhất trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM kể.
Nước ở khu trọ của A. bị nhiễm phèn nặng, không dùng để nấu ăn được mà tháng nào chủ nhà cũng thu mỗi người 35.000 đồng. Trước đây SV ngoại trú tại làng ĐH thường vào một số trường lấy nước thoải mái nhưng giờ phải chờ cho thầy cô về hết mới dám vào lấy.

SV phải lấy nước trong trường để đỡ tốn kém - Ảnh: Nguyễn Oanh
”Nếu thầy cô chưa về hết, thấy tụi mình vào lấy nước như vậy, bảo vệ bị nhắc nhở thì lần sau tụi mình không được lấy nữa”, A. cho biết.
"Bão giá" thổi đến, không ít SV phải “cố thủ” bằng cách nhịn ăn sáng, cắt bớt khẩu phần ăn thêm và liệt sữa tươi vào danh sách xa xỉ phẩm.
”Bây giờ một đĩa cơm 12.000 đồng cũng chỉ toàn rau, ít lát thịt vụn hoặc cái trứng chiên và chén canh. SV khó khăn như tụi mình cố ăn để học hành qua ngày, chứ chẳng thấy ngon lành hay no nê gì với phần ăn như thế. Còn chống đói thì ăn mì gói cho chắc”, T.P, SV trường ĐH Bách Khoa TP.HCM tâm sự.
Nhiều SV còn phải tranh thủ đi làm thêm vào cuối tuần để tăng thu nhập, cải thiện bữa ăn, nhưng lắm lúc phải gánh chịu những tai họa khó lường.
Trường hợp của N.V.K (SV năm 2 trường ĐH Khoa học xã hội - nhân văn TP.HCM) là một ví dụ. Học kỳ trước, K. đã bắt đầu đi phụ hồ vào cuối tuần, mỗi ngày kiếm được hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, sau vài tháng làm công việc này, K. bị sưng đau cổ tay nghiêm trọng, và phải nghỉ học suốt một học kỳ để chữa bệnh
Trí Quang - Nguyễn Oanh - Sỹ Bình
Theo yahoonew