Một  đoạn video từ  Pakistan rò rỉ trên mạng dài 84 giây mô tả cảnh những đứa  trẻ bắt chước  lính Taliban đánh bom tự sát trong một trò chơi khiến  người xem không  khỏi kinh hãi và lo ngại.
Những đứa trẻ trong đoạn video bắt chước một cuộc tấn công khủng bố.   Trong đó, một cậu bé mặc trang phục màu đen, trùm mặt đóng vai "kẻ đánh   bom liều chết", từ biệt bạn bè của mình trước khi thực hiện nhiệm vụ   "quan trọng". Sau đó, cậu bé này tiếp cận một cậu bé mặc áo trắng, người   đóng giả là một nhân viên an ninh đang cố gắng chặn "kẻ đánh bom" lại.
Ngay khi đó, cậu bé "đánh bom liều chết" Jihadi cho "nổ" bom. Và để cảnh   tượng đó sống động, những cậu bé khác đứng gần đó tung cát vào không   khí mô phỏng vụ nổ rồi tất cả giả chết. 
Ahsan Masood, một người Pashtun ở Waziristan, Pakistan đã đăng tải đoạn   video trên Facebook của mình vì nghĩ nó buồn cười. Anh nói rằng đoạn   video được bạn anh quay lại  và gửi cho anh qua điện thoại.
Theo các nhà hoạt động Bảo vệ trẻ em quốc tế tại Pakistan thì "đó là   những bằng chứng kinh hoàng và đáng báo động". Những đứa trẻ Pakistan   đang bị cuốn hút bởi những kẻ khủng bố đánh bom liều chết hơn là lên án   chúng. Và nếu chúng chấp nhận những hành động bạo lực đó là bình thường   trong hiện tại, tương lai chúng có thể thực hiện những hành động như   thế.
Còn các nhà chức trách Pakistan từ   chối bình luận về sự việc trên và nói rằng "đó là video nghiệp dư tuyệt   vời nhất" mà họ được thấy.
                              |          
                      | "Kẻ đánh bom liều chết" giả từ biệt bạn bè |          
      
                              |          
                      | ... tiếp cận nhân viên an ninh "giả" đang cố ngăn hắn lại |          
      
 
                              |          
                      | Màn đánh bom bằng cát |          
      
                               |          
                      | Hiện trường sau khi đánh bom giả... |          
      
                              |          
                      | Kẻ đánh bom tự sát "chết" mà vẫn mỉm cười bên cạnh "xác" các nạn nhân |          
      
 
 
  Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)