Lee Da Hae phẫn nộ vì bị soi mói sự cố trang phục
Bị bàn tán bởi ‘vật thể lạ’ lộ ra trong váy khi dự một sự kiện ở Seoul, nữ diễn viên rất buồn và cho biết đó không phải giấy vệ sinh như mọi người nghĩ mà là mảnh vải cố định váy do váy quá rộng.
Hôm 28/2, Lee Da Hae xuất hiện tại Giải Văn hóa Nghệ thuật Seoul trong bộ đầm vàng dài xẻ cao ở chân váy. Bo váy rất đẹp với màu sắc nổi bật khiến người đẹp thu hút mọi sự chú ý. Tuy nhiên, khi cô bước đi, phần xẻ của chiếc váy xòe rộng ra và vô số ống kính phóng viên tại sự kiện đã ghi lại rõ ràng hình ảnh một thứ trông giống giấy mềm hoặc vải màu trắng lộ ra giữa hai chân cô, có vẻ như dính sát vào váy và váy bị ướt.
Lee Da Hae xinh đẹp trong bộ đầm vàng tại Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Seoul hôm 28/2. Ảnh:
Sport Korea.
Sự việc còn tồi tệ hơn khi các ống kính máy ảnh liên tục chĩa vào “vật thể lạ” để ghi hình. Những bức ảnh ngay lập tức được đưa lên báo và sự cố của nữ diễn viên "Phía đông vườn địa đàng" đã bị đem ra bàn tán xôn xao. Trong khi nữ diễn viên chỉ muốn người ta lập tức quên đi, báo chí Hàn Quốc và cư dân mạng lại càng đào sâu khiến cô rất buồn.
Theo
Osen, thông tin từ hậu trường lễ trao giải tiết lộ rằng, bộ đầm vàng nói trên quá rộng so với Lee Da Hae nên người phụ trách trang phục của cô đã “chữa cháy” bằng cách may lại phần lưng chiếc váy sao cho bó sát vào thân người cô. Mảnh vải trắng được đặt vào để che nếp gấp sau khi khâu, nhưng lại quá dài nên lộ ra khi nữ diễn viên di chuyển.
Mảnh vải trắng trong váy khiến nữ diễn viên gặp nhiều thị phi. Ảnh:
todaykorea.
Hôm 1/3, nữ diễn viên bộc lộ tâm trạng qua Twitter: “Hôm nay tôi đã có những giờ thật khó khăn. Tôi chẳng thể làm gì, cứ có cảm giác như vừa bị lột trần trước mặt mọi người. Phải chăng đây là cảm giác của một người bị bắt nạt? Giống như tôi đang đứng giữa sân trường, có một đống người chỉ trỏ, cười nhạo tôi. Thà họ đá văng tôi đi còn hơn”.
Lee Da Hae không ngần ngại nhắc đến những bài báo làm cô xấu hổ: “Có phải chỉ cần tôi nói rõ thứ mà người ta trông thấy trong bộ váy của tôi là gì thì mọi chuyện sẽ êm đẹp? Có những bài báo nói rằng đó là giấy vệ sinh còn sót lại sau khi tôi vào phòng vệ sinh. Sao người ta có thể suy diễn nực cười đến thế?”.
Lee Da Hae rất buồn và chán nản vì chịu nhiều lời đồn đoán và bình phẩm ác ý sau vụ việc. Ảnh:
asiae.
“Có những bài báo đăng ảnh chiếc váy của tôi, thậm chí đánh dấu mũi tên vào phần đó trên chiếc váy, họ nghĩ làm thế là sẽ thu hút lượng người đọc khổng lồ? Có những người cười nhạo tôi và nghĩ rằng tôi đáng bị như thế. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt họ và thấy đáng sợ hơn cả ma quỷ”, nữ diễn viên bức xúc.
“Ngày mai mọi chuyện sẽ qua. Nhưng nỗi đau trong trái tim tôi thì cần nhiều thời gian hơn để biến mất. Tôi sợ. Tôi là diễn viên, tôi là một phụ nữ. Nhưng trước hết tôi là một con người. Tôi thấy hoang mang không biết mình sẽ tiếp tục sự nghiệp như thế nào”.
Hòa Ca
theo vne