Cô giáo lao vào tàu lửa tự tử
Khoảng 9 giờ 37 phút ngày 24/2, tại km 1092+300 đoạn đường sắt qua thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, người dân bất ngờ thấy một cô gái trẻ lao đầu vào tàu lửa và bị cán chết tại chỗ.
Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Phan Y.N. (29 tuổi, ở thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định) là giáo viên dạy ngoại ngữ của Trường tiểu học số 1 xã Phước Hòa.
Theo một số nhân chứng, trước đó khoảng 8 giờ cùng ngày, cô giáo N. chạy xe máy đến đoạn đường trên. Sau khi dừng xe, bỏ lại mũ bảo hiểm, dép, túi xách và đứng đợi; khi phát hiện đoàn tàu SE4 chạy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chị N. liền lao vào.
Người nhà của nạn nhân đến nhận dạng và cho biết, thời gian gần đây chị N. có biểu hiện chán chường nhưng chưa rõ nguyên nhân.
Theo Nguyễn Phúc
Bình Định Online
Phát hiện một Tổng biên tập chết tại trụ sở
(Dân trí) - Lực lượng chức năng phát hiện ông Thực - Tổng biên tập một tờ tạp chí - đã chết tại văn phòng, trên bàn có một bức thư tuyệt mệnh. Vụ việc được phát hiện vào khoảng 8h sáng nay, 25/2.
Thông tin ban đầu cho hay, người chết được xác định là ông Đào Trực Thực (SN 1956) - Tổng biên tập Tạp chí Uỷ ban kiểm tra Trung ương.
Khoảng 8h sáng nay, nhân viên văn phòng phát hiện ông Thực đã chết tại phòng làm việc của Tạp chí, trụ sở tại Văn phòng Uỷ ban kiểm tra Trung ương - phòng số 403 nhà B1 ngõ 195 phố Đội Cấn (quận Ba Đình).
Vụ việc ngay sau đó được trình báo tới cơ quan công an. Tại phòng làm việc của ông Thực, lực lượng chức năng tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh.
Hiện CATP Hà Nội đang tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Tiến Nguyên, dantri.com.vn