Mười năm sống xa nhà, gần mười  cái Tết một mình. Bạn bè đều hỏi đi xa lâu thế có nhớ nhà không. Thật  lòng mà nói thì hai ba năm đầu nhớ lắm, nhưng dần dần rồi cũng quen.
  Chợ hoa đón Tết ở khu Little Saigon, bang California, Hoa Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hoa Minh
  Nhưng năm nào cũng như năm nào, cứ Tết  đến là cái cảm giác thèm được ở nhà, gần gia đình, gần mẹ lại quay trở  lại. Ở bên này mọi người cũng tổ chức ăn Tết. Cũng có bánh chưng, nem  rán, canh măng, thịt đông như ở nhà, nhưng cái cảm giác thực sự "ăn Tết"  thì gần như không có.
 Ngày ở Việt Nam, đêm giao thừa nào mẹ  cũng nấu một bữa thịnh soạn  mời gia đình các bác và bạn bè. Ăn uống no  nê xong thì ai về nhà nấy. Năm phút trước giao thừa năm thì mẹ, năm thì  con thay nhau ra cửa lang thang rồi về "xông nhà", uống rượu vang, mừng  tuổi nhau, dọn dẹp rồi đi ngủ. Sáng mùng Một hai mẹ con dậy thật sớm đi  chúc Tết từng nhà các bác rồi lại về nhà ăn bánh chưng với nhau.
 Từ ngày đi xa, cứ nghĩ đến cảnh mẹ đang  làm hết những việc ấy trong mấy ngày Tết chỉ có một mình là lại thương  mẹ vô cùng và chỉ muốn bỏ tất cả để về với mẹ. Năm nào cũng tự hẹn với  bản thân là sang năm dù có thế nào cũng không để mẹ đón giao thừa một  mình, nhưng cứ đến Tết công việc lu bù lại không về được. Tết năm nay  cũng không ngoại lệ, nhưng sẽ tập như mẹ và nấu một bữa thật ra dáng để  chiêu đãi bạn bè, hi vọng sẽ làm mẹ tự hào.
 Sang năm con hứa sẽ về rồi hai mẹ con  cùng nấu cơm mời các bác như ngày xưa. Năm Thìn, hợp tuổi con, con sẽ  xung phong "xông nhà" rồi hai me con lai uống rượu và mừng tuổi nhau.  Sáng mùng Một lôi xe máy ra đèo nhau đi chúc Tết, để cái lạnh tạt vào  mặt, cái cảm giác con chưa có được đã lâu lắm rồi. Một năm nữa nhé. Nhớ  mẹ, nhớ nhà, nhớ Tết, nhớ chú cún Sin nhiều lắm...
 
Kiều Linh (con gái NSƯT Minh Châu, hiện đang làm việc tại TP. New York - Mỹ)
  Theo Laodong.com.vn (Người Việt xa xứ) - Ngày 13/02/2011