View Single Post
Default Người Mỹ Mừng Tết Việt-Nam: Nhà Dưỡng Lão Pacific Home
Old 02-14-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Vào khoảng thập-niên 60; Khi quân-đội Mỹ tràn ngập tại chiến-trường Việt-Nam. Là lúc phong-trào nhạc trẻ đầu tiên bừng lên hưng-thịnh nhất trong những hộp-đêm ở Saigon hoặc Vũng-Tàu, Cam-Ranh, Nha-Trang…

Hình ảnh Mỹ ăn Tết Ta.

Chân-Quê Diamond Bích-Ngọc.


Giới ca-nhạc-sĩ đàn anh, đàn chị như các ban-nhạc: “Rocking Star” của anh Elvis Phương, “Spot-Light” của cố nhạc-sĩ Tùng-Giang, Tiến-Chỉnh, Billy-Shane và nam ca-nhạc-sĩ Thuý-Ái. Hoặc “Black-Cap” của anh Tuấn-Ngọc, Minh-Phúc cùng tay trống cừ khôi Billy Hùng… Đặc biệt là ban-nhạc Nữ Việt-Nam đầu tiên “Blue Star” hoặc “Ba Con Mèo”, “Ba Trái Táo” và còn nhiều các ban khác…
Họ là ca-sĩ Việt hát nhạc Mỹ thông-thạo, tuyệt-vời trong những tình ca bất-hủ như: It’s Now Or Never, If You Go Away, The House of Rising Sun, Rolling, What A Wonderful World… Những chiến-sĩ đồng-minh Hoa-Kỳ dạo ấy khi thưởng-thức các chương-trình ca-nhạc này dường như đã được an-ủi rất nhiều về mặt tinh-thần khi phải xa nhà đến Việt-Nam tham-chiến.
Một số trong những khuôn mặt của các chiến-binh Mỹ ngày ấy hơn 40 năm sau; hôm nay bỗng hiện-diện nơi đây trong hàng ghế khán-giả, nhưng không phải là khung-cảnh của phòng trà, quán Bar mà là Nursing-Home mang tên Pacific Home Health-Care, thành-phố Garden Grove. California này. Họ ngồi trên xe lăn, hát và nhịp điệu theo từng tiếng nhạc lời ca, cũng những bài nhạc Mỹ năm xưa, cũng những ca-nhạc-sĩ trẻ trung người Việt-Nam nhưng không phải trong hoàn cảnh tham-chiến xa nhà mà là trên chính quê-hương Hoa-Kỳ của họ.
Những tiếng đàn, tiếng hát từ trái tim biết rung động tình người: Bác-Sĩ Đệ (Dr. David Bui, M.D). Diễm-Phương, Quỳnh-Thúy, Kim-Vui, Tom-Sĩ-Lê, Thái-Nguyên và Diamond Bích-Ngọc đã làm sống lại một thời “Saigon Hòn-Ngọc-Viễn-Đông” ngày nào.


Không-gian lặng lẽ, trầm uất của Nursing-Home bỗng rộn rã tiết Xuân vì toàn ban “Chân-Quê” với quốc-phục khăn đống áo dài; lại thêm các thiếu-nữ miền sơn-cước trong trang-phục rực-rỡ màu sắc mang từng phong-bao lì-xì (Lucky Red Envelope) chia may mắn đến cho từng người.
Trong màn biểu-diễn thời-trang, Diamond Bích-Ngọc đã giới thiệu về nước Việt-Nam, một giải đất cong cong hình chữ “S” nằm trong vùng Đông-Nam-Á; nơi chan chứa tình người với thiếu-nữ miền Bắc: Kim-Vui có nón quai-thao, áo tứ-thân. Miền Trung - xứ của các triều-đại Vua-Quan với Diễm-Phương trong khăn Hoàng-Hậu và áo dài sang-trọng, lộng-lẫy. Miền Nam có Quỳnh-Thúy dịu dàng nón lá, khăn quàng và áo dài lụa nhẹ nhàng, thướt-tha.
Các bệnh-nhân tại trung-tâm điều dưỡng này 99% là người Hoa-Kỳ; lần đầu tiên được mừng Tết-Nguyên-Đán Việt-Nam. Không dấu được niềm vui chan chứa trong từng ánh mắt, miệng cười. Các y-tá, bác-sĩ ngoại-quốc đang làm việc cũng chạy đến xin chụp hình lưu-niệm với các ca-nhạc-sĩ.
Chương-trình văn-nghệ mừng Tết Tân-Mão hòa cùng những bài hát về “Tình-Yêu” nhân mùa Lễ Valentine 2011 do ban-nhạc thiện-nguyện “Chân-Quê” thực-hiện đã là những món ăn tinh-thần vô-giá dành cho các bệnh-nhân Hoa-Kỳ tại Nursing-Home hôm nay. Như một đáp trả phần nào ân-tình của người Mỹ đã cưu-mang người Việt tỵ-nạn bao năm tháng qua sau biến cố tháng 4, 1975.

Hết sức xúc-động vì trước khi ra về, các bệnh-nhân Hoa-Kỳ đã gửi tặng chúng tôi bài thơ sau đây:
A Friend Is Like A Valentine
A friend is like a Valentine,
Heartwarming, bringing pleasure,
Connected to good feelings,
With memories to treasure.
Seeing a special Valentine
Brings happiness to stay,
And that’s what you do, friend,
You brighten every day!
By Joanna Fuchs


Chúng tôi xin chuyển-dịch qua Việt-Ngữ, như một món quà “Valentine” trong mùa Xuân Tân-Mão, gửi đến quý độc-giả khắp muôn nơi:
Một Người Bạn Như Một Người Yêu
Một người bạn như một người yêu,
Trái tim chân-tình mang đến niềm vui,
Liên-kết trong những xúc cảm tuyệt-vời.
Với những kỷ niệm một thời trân-quý.
Ta đã gặp nhau trong tình-thương kỳ-diệu
Hạnh-phúc yêu-kiều xin ở lại đây,
là những điều bạn đã vun đầy
Cho chính bạn mỗi ngày thêm tươi sáng!
(Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc) - Happy Valentine. Thứ Bảy 12, tháng 2, năm 2011.

VietBao
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	CHAN_QUE_MyMungTetViet-large-content.jpg
Views:	11
Size:	27.4 KB
ID:	262372  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09598 seconds with 11 queries