‘Xem để thấy cộng đồng mình lớn mạnh’
WESTMINSTER (NV) - Như đã thành lệ, từ nhiều năm qua cứ đến sáng Thứ Bảy đầu tiên của Tết Nguyên Ðán, đồng hương Việt Nam, cùng một số người thuộc các sắc dân khác, lại đổ xô về con phố Bolsa chờ xem diễn hành Tết trong tâm trạng náo nức, hân hoan.
 Một võ sinh trong đoàn của võ đường Taekwondo Ðức Ðặng
Một võ sinh trong đoàn của võ đường Taekwondo Ðức Ðặng
vừa diễn hành vừa múa kiếm. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Trên đường Bolsa, bắt đầu góc Magnolia kéo dài đến Newland là nơi tập trung chuẩn bị xuất phát của khoảng 1,000 người tham gia trong 87 đoàn diễn hành.
Bên cạnh những người đã có nhiều dịp ngồi trên những chiếc xe hoa, những chiếc xe trang trí theo kiểu dáng đặc biệt, hay trong sắc phục riêng của hội đoàn mình, cũng có những thành viên lần đầu tiên có mặt trong buổi diễn hành Tết cổ truyền của dân tộc.
 Bé cũng mặc áo dài, bé cũng đi diễn hành Tết nè!
Bé cũng mặc áo dài, bé cũng đi diễn hành Tết nè!
Một em bé khán giả chạy ra giữa đường đi theo đoàn diễn hành.
(Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Tuy nhiên, dù là lần đầu tiên hay đã là lần thứ mười mấy, trên gương mặt của tất cả đều rạng rỡ, háo hức, “vì mình được là một phần của văn hóa Việt Nam,” như lời em Vũ Nghi, trong đội múa cờ của trường tiểu học McGarvin, thuộc học khu Westminster, nêu lên.
Niềm phấn chấn đó cũng hiện rõ trên gương mặt của ba nữ sinh viên vừa đoạt giải Hoa Khôi Liên Trường miền Nam California 2011. Nếu Vương Mai Khanh, Á Khôi thứ nhất có thể nói một cách rành rọt bằng ngôn ngữ mẹ đẻ về suy nghĩ của mình khi lần đầu tiên được tham gia diễn hành cùng đồng hương, thì Nathalie Phương Huỳnh, cô gái 17 tuổi đoạt giải Hoa Khôi, và Hoàng Mai Vy, Á Khôi 2, dù phải pha trộn tiếng Việt và Anh để diễn tả điều mình muốn nói nhưng cũng không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi nhìn hàng hàng người đứng đầy trên đường Bolsa vẫy chào mình.
 Các sinh viên vừa đoạt giải trong cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường
Các sinh viên vừa đoạt giải trong cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường
miền Nam California 2011 tham dự diễn hành Tết. Từ trái: Vương Mai
Khanh, Á Khôi 1, Nathalie Phương Huỳnh, Hoa Khôi, và Hoàng Mai Vy,
Á Khôi thứ 2. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Hòa trong dòng người đổ xuống đường xem diễn hành Tết, người ta nhận ra bộ trang phục biểu trưng cho dân tộc, áo dài khăn đóng, đã được rất nhiều người chọn mặc, vừa là thời trang lại vừa thể hiện một tình cảm rất riêng của người dân Việt.
Bà Cẩm Nguyễn từ Lousiana sang California ăn Tết cùng gia đình con gái cũng không bỏ lỡ cơ hội ra xem diễn hành để thấy “vui quá, và cảm động quá vì nhìn cảnh này lại “khiến mình nhớ Việt Nam.”
 Cô Diệp Severson (cầm máy ảnh) đưa hai con trai, Jack, 6 tuổi và Ben,
Cô Diệp Severson (cầm máy ảnh) đưa hai con trai, Jack, 6 tuổi và Ben,
4 tuổi ra xem diễn hành để “hình ảnh Tết Việt Nam là như thế nào.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Bà Lê Gấm, cư dân thành phố Santa Ana, thì như đã thành thói quen, năm nào cũng cùng chồng đi ra xem đồng hương diễn hành để “thấy rõ ràng là cộng đồng mình cũng rất lớn mạnh.”
Sang Mỹ đã 30 năm, từ khi mới lên 4, lên 5, ký ức về Tết với cô Diệp Severson chỉ còn là “hình ảnh của mẹ sửa soạn cúng kiếng, rồi có bánh chưng.” Nên giờ đây, khi hai cậu bé con cô, Jack lên 6 và Ben lên 4, Diệp cùng chồng, một người đàn ông Mỹ, “muốn mang hai bé xuống Little Saigon xem cho biết hình ảnh Tết Việt Nam là như thế nào.” Jack và Ben được mẹ mặc cho áo dài đồng tiền, đội thêm khăn đóng, tay cầm bong bóng cũng chộn rộn vẫy tay nhìn theo đoàn người diễn hành.
Ðứng gần bên hai anh em Jack và Ben cũng có hai anh em trai khác được bố mẹ, ông bà, và cả nhà đưa ra xem diễn hành. Vừa ngồi trên lề đường chờ đoàn người biểu diễn, vừa thổi bong bóng xà phòng, cậu bé gốc Việt vừa liến thoắng bằng tiếng Việt rõ ràng: “Con tên Khang, con 4 tuổi. Em con tên Khôi, 2 tuổi. Nãy giờ con coi được mấy ông kia với mấy cô kia. Người ta mặc đồ đẹp giống con.” Khang cũng biết áo em mặc gọi là “áo dài.”
 Tung cước - màn biểu diễn của đoàn võ đường taekwondo
Tung cước - màn biểu diễn của đoàn võ đường taekwondo
Tom Võ tham gia diễn hành Tết Tân Mão. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Người từ xa nhất đến xem diễn hành Tết 2011 có lẽ là bà Võ Thị Ngọc Phương, đến từ Ðơn Dương, Ðà Lạt. Một cách giản dị, mộc mạc và thân thiết, bà Phương cho biết, “Ðây là lần đầu tiên tôi tới Mỹ để thăm mẹ tôi và ăn Tết. Ở Việt Nam thì phong tục đã có sẵn rồi, còn sang đây thì thấy mới quá, vui quá!”
Trong khi đó, bà Khuê Ngọc Trương, cư dân thành phố Garden Grove, mẹ của bà Phương, cứ vẫy tay mỗi lần nghe giới thiệu những đoàn diễn hành đi qua. Bà cụ nói năm nào bà cũng đi ra Bolsa xem diễn hành, “mắt không còn thấy rõ nữa nhưng cũng đi để nhớ quê hương.”
Gần cuối chặng đường diễn hành, có một nhóm sinh viên từ Việt Nam sang du học. Trong đó có người đã từng xem diễn hành Tết năm ngoái, thấy “vui quá nên năm nay rủ thêm bạn bè ra xem.”
 Các em học sinh trường McGarvin trước giờ diễn hành Tết Tân Mão.
Các em học sinh trường McGarvin trước giờ diễn hành Tết Tân Mão. 
(Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) 
Ðiều nhóm sinh viên du học này cảm thấy thú vị nhất có lẽ là không khí nhộn nhịp trong sự bình an, và hơn hết, họ cứ xuýt xoa khi nhìn thấy những vị dân cử từ liên bang như bà Loretta Sanchez mặc áo dài, ông Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, cùng nhiều vị dân cử, nghị viên khác, rất bình dị và gần gũi khi vẫy tay chào mọi người, bắt tay mọi người, không phân biệt ai hết. “Bên kia, người ta không làm được như vậy,” họ kết luận.
Nắng lên cao quá ngọn.
Buổi diễn hành chấm dứt lúc 12 giờ trưa.
Ðường Bolsa vắng lặng trong một chốc. Và rồi lại bừng lên với một sức sống rất riêng của cộng đồng người Việt nơi đây.
Nguoi Viet