View Single Post
Default Ngày Xuân chuyện gẫu dông dài
Old 02-03-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,318
Thanks: 11
Thanked 14,066 Times in 11,229 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10

Hiếm có năm nào như năm nay, ngày mồng một Tết nguyên đán rơi đúng vào 3-2 là ngày kỉ niệm thành lập đảng CSVN. Người đời mải lo kiếm sống, sắm tết, thăm hỏi chúc tụng nhau, ăn uống mừng xuân trước rồi mới nghĩ đến mừng sinh nhật đảng là cái chắc. Dẫu có trương khẩu hiệu hô hào “mừng đảng, mừng xuân” thì thực tế hành động của người dân đâu có tuân theo trật tự ấy.


Mừng vì đảng sinh ra và tồn tại đã hơn 80 năm. Với đời người thì 81 tuổi là già khú đế, thập thò cửa lỗ rồi, nhưng với sự tồn tại một tổ chức cao nhất của giai cấp thì còn là quá trẻ so với lịch sử dân tộc. Kẻ cạn nghĩ thì cho rằng đảng ta cầm quyền lãnh đạo kiểm soát toàn quốc chỉ từ sau năm 1975, đến nay mới được 36 năm. Hơn 80 năm so với lịch sử dân tộc hàng ngàn năm thì chả thấm vào đâu. Lịch sử dân tộc luôn xoay vần biến động .Dân tộc thì trường tồn, đảng bền bỉ lắm thì cũng chỉ là hữu hạn. Đảng sinh ra là do sự phát triển tất yếu của lịch sử. Đảng sáng suốt thì không tự đánh mất mình.

Mấy hôm nay, cái đám loa đài xã phường rặt ca ngợi đảng một cách sáo mòn vô lối. Họ nói thế này “Đảng ta chèo lái con thuyền cách mạng đi tới thành công”. Hóa ra chỉ có người lái đưa thuyền đi, còn người trên thuyền, tức nhân dân là khách đi thuyền, thụ động và hưởng lợi từ người lái. Họ còn nói lãnh tụ là người cầm lái vĩ đại, lại càng sai. Thử hỏi lái tầu, lái xe, hay lái… máy bay? Lái gì thì cũng cần phải có động lực (trừ lái lợn, lái trâu…có nghĩa là thương lái, lái buôn). Vô hình trung ví nhân dân, nguồn động lực của cách mạng chỉ là cỗ máy, dưới sự điều khiển của người lái. Ta chỉ có thể nói đảng là người chỉ huy, người lãnh đạo, dẫn đường… chứ không thể ví như người cầm lái được. Người chỉ huy trận đánh tồi thì nướng quân, người dẫn đi sai đường thì người đi theo không tới đích. Quân có thể không phục tùng chỉ huy vì thấy tướng sai lầm. Người đi theo có thể chọn lối đi khác cho mình nếu phát hiện người dẫn đường đã đi lạc hướng. Lối tư duy kiểu lái thuyền, lái máy phải chăng đã nảy sinh ra quan niệm lãnh đạo toàn diện tức là lãnh đạo cả pháp luật, dẫn đến chủ quan, đặt đảng trên cả luật pháp, coi thường nhân dân.

Xưa nay trong công tác chính trị ta vẫn thường nói đến hai từ “tuyên truyền”, có cả một học viện báo chí và tuyên truyền. Không biết mọi người nghe hai từ này nghĩ thế nào chứ riêng tôi, tôi cảm thấy nó hàm chứa cái gì đó thiếu trung thực, đầy rẫy thủ đoạn. Nếu dùng từ “truyền bá” thay cho “tuyên truyền”có lẽ dễ nghe hơn. Lại cũng có thể nghe theo tuyên truyền mà khổ nên người ta nghi ngờ hai từ này.

Ngày mồng một tết năm nay ai không nghĩ tới đảng có khi bị cho là thiếu ý thức chính trị. Nhưng quả thật, nông dân nước mình hay nhớ ngày âm lịch hơn ngày dương lịch, nhất là dịp tết cổ truyền, nên có ai lỡ quên ngày kỉ niệm thiêng liêng này thì cũng dễ hiểu và cần phải nhắc nhở họ treo cờ… Năm nay rét đậm rét hại kéo dài, mạ mộng chết hết, trâu bò đổ ngã, nay đang gieo mạ sân, chưa cấy hái gì được, chợ búa giá cả đắt đỏ, tăng chóng mặt… Người nghèo, người làm công ăn lương tết này chắc gì đã vui.

Ngô Văn Sở
Theo: trang nhà Trần Nhương
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	110110101835_party_226x283_afp_nocredit.jpg
Views:	16
Size:	37.4 KB
ID:	260248  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08996 seconds with 11 queries