Quote:
Originally Posted by anhsangxanh32
Nói chung Việt Kiều về Vn chỉ muốn mọi chuyện suôi sẻ nên đút cho bọn công an hải quan đó thôi. Không muốn chúng kiếm chuyện làm khó làm dể nên đút cho chúng ăn quen làm hoài. Theo tôi biết chúng phải lo lót số tiền rất lớn mới vô làm ở đó nên chúng làm mọi cách đển kiếm tiền. Mà Việt kiều chỉ muốn cho mau lẹ rồi về với người thân hay thoát ra khỏi sân bay cho rồi . Chúng hiểu rỏ điều đó nên làm khó khăn để kiếm tiền đó mà. Mà những người đut lót là người về chung với gia đình. còn máy anh đọc thân thì chung biết có làm khó dể sợ bị la lớn.
Nếu chúng làm khó dể cứ lớn tiếng đòi gặp cấp trên cảu chúng thì bạn sẻ thoát qua cổng đó nhưng coi chừng đến khâu hành lý chúng kiém chuyện đó.
|
Chúng ta không nên hối lộ để mua chuyện suông sẻ . Làm như vậy chẳng khác nào tập chúng thói hư tật xấu, gặp ai cũng làm khó dễ để kiếm tiền hối lộ . Sự hối lộ của bạn sẽ gây khó khăn rắc rối cho những người đi sau .
Còn vấn đề chúng có đút lót để có công ăn việc làm là chuyện của chúng . Vào hải quan có khó bằng xin vào làm tiếp viên hàng không, không?
Nhiều người tố cáo hành động hối lộ, thì hắn sẽ bị loại . Tên đầu bị loại mấy tên sau hết dám gây khó dễ cho chúng ta .
Còn khâu hành lý, nếu mình không mang đồ cấm thì sợ gì ?