Bọn Hải quan và công an cửa khẩu chúng nó cũng tinh quái lắm chứ không phải vừa. Cầm trong tay thấy passport nào còn mới tinh mới về VN lần đầu thì thể nào cũng quấy quả khó dễ để vòi vĩnh. Còn ai có visa vào VN đã trên 3 lần thì chúng nó biết gặp dân 'sành điệu' nên ậm ừ cho qua dễ dàng.
Do đó dừng so sánh tôi về VN mươi lần rồi có thấy vấn đề gì đâu!?!
Bọn em du học sinh đi đi về về như đi chợ, xách tay từ Mỹ về vài ba cái laptop, ipad, iphone, (dĩ nhiên không phải hàng quốc cấm, nhưng tay mơ thì quên đi nhé) qua máy dò chúng nó biết tất nhưng vẫn cho qua. Người của mình cả với nhau í mà. Cái nào 'ăn' thì 'ăn' còn cái nào 'cúng' thì 'cúng'. Chả có hối lộ gì xất. Đơn giản thế thôi.
|