01-23-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			Mark Simpson (46 tuổi) đã tưởng  mình sẽ chết khi tàu hỏa chuyển bánh và kéo lê ông dọc theo sân ga do  bàn chân đang bị mắc kẹt nơi cánh cửa toa tàu. 
 
Mark Simpson cùng bạn gái, Jane Stone  (50 tuổi), trở về từ London và chuẩn bị xuống tàu tại ga Rayleigh, ở  Essex (Anh) khi đã quá nửa đêm. 
 
                              |                                              Mark Simpson, người đã bị kéo lê dọc theo sân ga trong khi cánh cửa toa tàu kẹp chặt bàn chân. (Ảnh Daily Mail) 
               |                   
Lúc Simpson đang bước xuống sân ga, thình lình cánh cửa toa tàu tự động  đóng sầm lại. Cả thân mình ông bị mắc kẹt nhưng ông đã cố xoay sở để  thoát ra ngoài, kết quả là mắt cá chân trái của ông vẫn bị kẹt cứng nơi  cánh cửa, trong khi tàu hỏa lại bắt đầu rời ga. 
 
Simpson đã phải nhảy lò cò dọc theo sân ga trong khoảng 30 giây cho đến khi ông may mắn giật mạnh được chân ra khỏi toa tàu. 
 
                              |                                 | Bà Stone vẫn còn kẹt lại trên tàu và phải xuống ở ga kế tiếp... (Ảnh Daily Mail) |                   
Bà Stone vẫn còn kẹt lại trên tàu và chỉ còn cách xuống tàu ở ga kế tiếp  - Hockley - sau khi bà phải chạy dọc theo toa tàu tìm đến cánh cửa  khác, vì cánh cửa kia vẫn tiếp tục đóng chặt, trong khi không hề có nhân  viên bảo vệ trên tàu. 
 
Stone phải mất 10 bảng để thuê taxi trở  lại tìm Simpson ở ga Rayleigh, một nhà ga được vận hành tự động không  một bóng người vào lúc đó, trừ họ. 
 
                              |                                 | Ga Rayleigh, ở Essex (Anh), một nhà ga được vận hành tự động. (Ảnh Daily Mail) |                   
"Việc ý thức được tình huống nghiêm trọng như thế nào đã cho tôi sức  mạnh để giật chân mình ra, nhưng những cánh cửa đó quá chặt để có thể  mở, quả là một tình huống đáng kinh hãi", Simpson kể. "Tôi đã phải nhảy  lò cò một lúc cho đến khi kéo được chân ra. Giá mà tôi bị kẹt chân kia  thì sẽ dễ dàng hơn vì tôi bị gãy xương bánh chè ở chân trái cách đây  không lâu". 
Simpson đã cố liên lạc điện thoại với  công ty đường sắt để tường thuật sự việc nhưng không thành công nên cuối  cùng đã gọi cảnh sát. 
 
"Đầu gối tôi sưng to gấp đôi do sự cố  này. Tôi đã trở nên phá hỏng toàn bộ quá trình tập luyện gian khổ với  chuyên viên vật lý trị liệu của tôi bấy lâu nay, và tôi rất phiền lòng",  Simpson nói. "Tôi muốn họ tìm ra toa tàu gây sự cố này để điều đó không  thể xảy đến cho bất cứ ai khác nữa". 
 
Một phát ngôn viên của công ty đường sắt  National Express East Anglia nói: "Chúng tôi hiện đang điều tra chi  tiết của tai nạn này". 
 
Thanh Hồng (Daily Mail) 
   
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |