Khoảng 2.000 người hôm qua đã đổ về một nhà thờ ở bang Arizona, Mỹ để tiễn đưa cô bé 9 tuổi Christina Taylor Green, người nhỏ tuổi nhất trong số 6 nạn nhân vụ thảm sát hôm 8/1.
 Christina,  một học sinh chăm ngoan, học giỏi, thích thể thao và múa ba-lê, thiệt  mạng trong vụ thảm sát tại thành phố Tucson, bang Arizona hôm thứ Bảy  tuần trước.
   Lễ tang xúc động dành cho Christina đã diễn ra tại nhà thờ St. Elizabeth Ann Seton ở Tucson hôm qua.
   Rất đông người đã đứng hai bên đường dẫn vào nhà thờ để tưởng nhớ em.
   Cha mẹ và anh trai của Christina tới lễ tang.
   Christina chào đời và kết thúc đúng vào những ngày diễn ra 2 sự kiện đau buồn của nước Mỹ.
   Một  tay súng đã nổ súng bên ngoài một cửa hàng tạp phẩm ở Tucson, nơi nữ Hạ  nghị sĩ đảng Dân chủ Gabrielle Giffords đang gặp gỡ các cử tri. 
   Tay  súng đã bắn chết 6 người, trong đó có một thẩm phán liên bang và cô bé  Christina. Bà Giffords, mục tiêu của hung thủ, cũng nằm trong số hàng  chục người bị thương.

  Christina chào đời ngày 11/9/2001, ngày xảy ra vụ các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại Mỹ.
  Cô  bé vừa được bầu vào hội đồng học sinh của trường tiểu học Mesa Verde.  Cha cô bé cho hay niềm đam mê chính trị của Christina được truyền cảm  hứng từ Tổng thống Obama.
  

Phi hành gia NASA Mark Kelly (cà vạt kẻ sọc), chồng nữ nghị sĩ Gabrielle Giffords, cũng tham dự lễ tang.


Bà Cindy McCain, phu nhân Thượng nghị sĩ John McCain, xúc động tại lễ tang bé gái.

  Rất nhiều người cũng không cầm được nước mắt.

    Một  lá cờ Mỹ lớn được tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Trung  tâm thương mại thế giới năm 2001 đã được treo cao bên ngoài nhà thờ nơi  lễ tang của Christina diễn ra.
    Người dân mang theo hoa đứng bên ngoài nhà thờ.

  Hai phụ nữ giơ tấm biển ghi những lời chia buồn với gia đình Green.