Cảnh sát Singapore đang điều tra khả năng một phụ nữ rơi từ tầng cao một tòa nhà và đè lên một phụ nữ khác đang đứng dưới đất khiến cả hai cùng chết.
Tai nạn hi hữu trên*xảy ra hôm 10.1 tại chung cư dành cho người có thu nhập thấp, gọi là nhà HDB, ở khu Bishan, phía bắc Singapore.
Hai thi thể được phát hiện lúc 10 giờ 20 phút*sáng, nằm cách nhau không đầy 1 mét. Cảnh sát điều tra khẳng định hai người chết gần như cùng một thời điểm, và xếp vào diện “chết không tự nhiên”.
Nạn nhân là bà Ng Sock Luan, 48 tuổi, nhân viên hành chính, sống cùng chồng con ở tầng 11 và bà Lau Fong Kien, 55 tuổi, độc thân đã nghỉ hưu, ở tầng 15 của tòa nhà.
Không có ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, và cảnh sát đang xem xét các băng ghi hình từ camera ở cầu thang và hành lang tòa nhà.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, giả thiết mạnh mẽ nhất và gần như được gia đình hai nạn nhân công nhận đó là bà Ng rớt từ trên cao xuống, đè lên bà Lau đang trên đường về nhà sau khi đi khám bác sĩ định kỳ.
Bên thi thể bà Lau là thuốc uống và thức ăn bữa trưa cho mẹ và các em trai. Bà Lau bị chấn thương ở đầu và đầu gối. Trong khi đó, thi thể bà Ng bị thương tích khắp nơi.
Chồng bà Ng cho biết vợ ông bị bệnh trầm cảm nặng, đã đi khám bác sĩ, uống thuốc trong hơn hai tháng qua và phải tạm nghỉ việc. Cả gia đình theo dõi bà sát sao.
Trước khi chết hai tuần, bà Ng thấy khá hơn và đi làm trở lại.
Tuy nhiên, hôm 10.1, bà không đi làm vì thấy mệt. Và chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ở nhà một mình vì chồng phải đi họp, hai con đến trường, bi kịch đã đến.
“Khi trở về nhà lúc 3 giờ chiều và không thấy bà ấy. Tôi biết ngay điều khủng khiếp đã xảy ra”, chồng bà Ng kể.
Người ta tin bà Ng đã nhảy lầu tự tử. Không biết bà nhảy từ lầu mấy, nhưng các bác sĩ tin phải từ một tầng rất cao và tốc độ rơi rất nhanh mới có thể làm chết người mà bà đụng phải.
Báo Straits Times cho hay, ông Ng đã xin lỗi gia đình bà Lau.
Nếu sự thật đúng như giả thiết thì đây là cái chết đầu tiên kiểu này ở Singapore.
Theo Thục Minh/ Thanh niên