Chỉ mới vài ngày sau khi gởi ra một bức email dài thượt càm ràm về luật sư của mình (và chưa kể tiết lộ đủ thứ thông tin mật giữa thân chủ và luật sư), Lý Tống hôm 22 tháng 12 ra tòa xin đổi luật sư khác, thay 3 ông bằng 1 public defender.
Lý Tống trách 3 luật sư xúi Lý Tống nhận tội đại đi rồi lãnh án treo, trong khi ông Lý Tống thì muốn được ra tòa, trước bồi thẩm đoàn, để ông tố cáo tội ác cộng sản.
“Không có một nhà cách mạng nào mà không vi phạm luật lệ hiện hành vì không có luật lệ hiện hành nào hoàn hảo hết,” Lý Tống nói. Video ở đây.
Bức email tớ ko biết cách in ra PDF, nên copy & past vô Word, up lên ở đây.
Có một điều rất rõ ràng (mà nhà báo Vũ Thụy Hoàng đã từng ghi lại trong Quê Hương Thương Ghét), là Lý Tống tin rằng mạng mình rất lớn. Trong email này Lý Tống có cả một section, ghi số 3 La mã, mang tựa đề “Thần Hộ Mệnh.”
Bức email nói rõ những điều Lý Tống không vừa lòng với luật sư:
* Ba luật sư này, Tâm Nguyễn & Cary Phạm (& Michael Lưu, không nhắc đến trong email), không chịu đại diện Lý Tống kiện ngược lại Đàm Vĩnh Hưng và bầu show về tội hát lậu.
* Lý Tống muốn làm chứng là Đàm Vĩnh Hưng trốn thuế, luật sư không cho.
* Lý Tống gây quỹ $10,000 để mướn investigator, mướn xong luật sư không xài.
* Luật sư muốn có người ra làm chứng về “Nghị quyết 36.” Luật sư đề nghị Hoàng Cơ Định. Lý Tống cự là Hoàng Cơ Định là Việt Tân, Lý Tống ghét.
* Lý Tống khám phá ra một nhân vật tên Phạm Lễ, thường xuyên lên email bêu riếu Lý Tống, là chú ruột LS Cary Phạm.
* Hồ sơ tòa án, mấy luật sư không chịu cho Lý Tống coi.
Nói chung là Lý Tống là thân chủ, thân chủ muốn ra trial, mà luật sư thì chỉ muốn né trial, nên Lý Tống dẹp.
Đi kiếm luật sư biện hộ công – Public Defender.
Còn hơn.
vqhn.wordpress.com
December 23, 2010 by Hao-Nhien Vu