01-08-2011
|
#1
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Các "thượng đế" hết sức bất bình trước tình trạng chèo kéo khách đang diễn ra rất phổ biến tại nhiều cửa hàng ăn uống ở TP.HCM. Các nhân viên quán bất ngờ lao ra đường chặn đón khách, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Khoảng 18 giờ hằng ngày, khu vực bán bò lụi ở cuối đường Tôn Đức Thắng (phường Bến Nghé, quận 1) nhộn nhịp khách ghé ăn. Các xe đẩy, bếp nướng thịt đặt ngay trên vỉa hè, khói than quạt thẳng vào mặt khách qua đường. Các nhân viên phục vụ đứng dọc vỉa hè vừa vẫy tay vừa luôn miệng “ghé đi em”.
“Nhộn nhịp” hơn có “phố lẩu” Dương Tử Giang (phường 14, quận 5). Trên đoạn đường dài khoảng 50 m có đến bốn quán lẩu với hàng trăm bàn bày từ trong nhà ra đến vỉa hè. Vào giờ cao điểm, có khoảng 30 thanh niên dàn hàng dưới lòng đường vừa giữ xe vừa chèo kéo khách. Những người đi qua đoạn đường này, dù không muốn ghé vào nhưng chỉ cần giảm tay ga thì y như rằng đều bị chặn lại và phải mất mộthồi từ chối mới có thể đi tiếp.
Tình hình chèo kéo khách cũng “sôi nổi” không kém tại hẻm 189 Cống Quỳnh (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Đây là địa bàn hoạt động của ba quán thịt cầy. Mỗi khi có xe máy đi ngang, một nhóm nhân viên lập tức xúm lại chặn xe, vừa mời vừa nắm tay giữ khách, bất kể đó là nam hay nữ.
Việc chèo kéo khách cũng diễn ra ở khu vực bán gà, vịt quay gần Cầu Bông, khu bán chè trên đường Nguyễn Tri Phương (phường 4, quận 10), khu bán cơm gà xối mỡ trên đường Ba Đình (phường 10, quận 8)…
Trên đường Thành Thái (phường 14, 15, quận 10)có một dãy các quán nhậu… Từ khoảng 18 giờ trở đi, nhân viên của các quán này tràn xuống lòng đường bắt khách vào quán. Nhiều người dân sống gần đây cho biết đã có nhiều phụ nữ bị té xe do bị nhân viên quán đột ngột chặn xe.
Chị HT (chung cư 207 Bùi Viện, quận 1) phản ánh: “Tôi từng bị nhân viên của một quán cầy tơ ở hẻm 189 Cống Quỳnh ra chặn xe, vỗ vai mời ghé thăm quán. Lúc đó tôi vừa sợ vừa bực mình, may mà kịp thắng xe lại. Nếu quán làm thức ăn ngon, biết cách phục vụ thì khách sẽ đến đông. Không nhất thiết họ phải làm phiền người khác như vậy”.
Chị Minh Hiếu, ngụ chung cư Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3 cũng không hài lòng với việc bị chặn xe: “Tôi thường chạy xe máy ngang qua các quán nhậu trên đường Thành Thái. Mỗi khi đi qua đây, tôi phải chạy ra làn đường dành cho ôtô, bóp còi liên tục, đầu không ngó nghiêng để tránh bị chặn lại”.
Trung tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1), cho biết các quán thịt cầy ở hẻm trên đã bị xử lý nhiều lần nhưng vài tháng sau thì lại tiếp tục tái phạm. “Từ giờ đến tết, công an phường sẽ thường xuyên kiểm tra các quán này. Nếu phát hiện quán nào vi phạm, chúng tôi sẽ kiến nghị chính quyền thu hồi giấy phép kinh doanh” - ông Thọ nói.
Trung tá Nguyễn Ngọc Hiển, Trưởng Công an phường 14 (quận 5), cho biết: “Phường chúng tôi vẫn thường xuyên tổ chức kiểm tra nhưng rất khó phát hiện nạn bắt khách như thế. Hễ thấy bóng công an là các quán “ngoan” lại ngay. Trước mắt, chúng tôi bố trí tổ bảo vệ dân phố chốt gác tại đầu đường để dẹp vấn nạn này”.
(Theo ĐS&PL)
|
|
|